My Opera is closing 3rd of March

Ai điếu Yok Đôn (lưu ý, trong ảnh đều là gỗ quý, có giá 40 triệu đồng/m3)

Ai điếu Yok Đôn
Lưu ý 1: gỗ dưới đây là gỗ quý, có giá 40 triệu đồng/m3.
Lưu ý 2: gã trẻ hơn trong ảnh là nhà báo Vũ Lâm, Báo Nhân dân; già hơn là Đoàn Xuân Thiện, "người hùng" (?) tố cáo lâm tặc, cán bộ VQG YOK ĐÔN.
Lưu ý 3: ảnh đều do thằng Hoàng chụp, đều vào tháng 7 năm 2011; hắn sẽ vô cùng cảm tạ những ai có ý định dùng các bức ảnh và tư liệu này làm cơ sở để tiếp tục tố cáo thảm trạng khó tin nhưng có thật đang ăn ruỗng lá phổi xanh Tây Nguyên...








Lưu ý 4: Chiếc xe thồ còn ướt bùn và túi cơm trắng với măng chua nấu thịt này còn nóng. Nó là của lâm tặc bỏ lại khi thấy chiếc Everest của bọn tớ gầm gào vượt qua suối trơn truội hầm hố lưng chừng dốc. Chúng ném xe trong bụi rậm, vô tình thằng Hoàng đã tìm thấy, rồi hơn một lần hắn có ý định đánh chén nếu cái nóng bức của rừng khộp Buôn Đôn không quá khó chịu smile

Hổ thẹn với rừng (phiên bản 2)Tiếp:

February 2014
S M T W T F S
January 2014March 2014
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28