My Opera is closing 3rd of March

hồi âm cho vài bài báo... lẻ; vài chuyến tác nghiệp... cò con. VỤ THỨ HAI:



Vài ý kiến đáng lưu ý của độc giả (đã đăng trên Dân trí)

Nguyễn Thanh Trúc
(7/30/2011 3:20:00 PM)
truc.nthp@yahoo.com
Tôi nghĩ tại những nơi này kiểm lâm bị mua là chắc, thậm chí còn là chủ mưu. Nhà nước cần vào cuộc, bảo vệ rừng là bảo vệ cuộc sống chúng ta, tương lai con em chúng ta.
nguyễn tuấn anh
(7/30/2011 3:07:00 PM)
master_tuanbmt@yahoo.com
Tôi nhà ở gần đây. Các bác cứ vào một nhà nào đó sẽ thấy toàn là gỗ, từ cái nhà, cửa... toàn là gỗ quý hết. Các bạn có thể đoán đựoc chủ nhân ngôi nhà là ai rồi, 70% là chủ nhà làm công tác bên quản lý rừng, 20% là... chỉ 10% bỏ tiền ra mua mà thôi. Nói thật chứ, họ cứ luôn miệng nói bảo vệ rừng, rừng là tài sản quý của đất nước, là vàng là bạc, nhưng toàn vơ về làm của riêng hết rồi. Nhìn mấy bộ sưu tập gỗ của mấy ông các bạn sẽ thấy choáng, một cái biệt thự của các bạn giá thành không bằng một cái nhà sàn của mấy vị này đâu.
than van hoang
(7/30/2011 3:07:00 PM)
chetlaht1979@yahoo.com
Tại sao lại thế hả dzời?
nguyen hong
(7/30/2011 3:05:00 PM)
nguyenhong293@yahoo.com
Lẽ nào các ban ngành trên Buôn ta nay bị... "bán" hết rồi? Ngay cả trạm đăng kiểm mà cũng "bán đứt" cho tư nhân, trạm cũ đóng cửa ngừng hoạt động rồi?...
Tran thanh lam
(7/30/2011 2:38:00 PM)
thanhlam_huynh12@yahoo.com.vn
Lâm tặc "đút" cho kiểm lâm thì còn bắt ai bây giờ? Phải xử lý thật nghiêm những kiểm lâm ăn hối lộ này đi, không thì không còn VQG Yok Đôn nữa đâu... Cứ như thế này thì bao giờ Việt Nam mới trở thành nước công nghiệp...
tran tri
(7/30/2011 2:31:00 PM)
tri@youho.com
Toi khong hieu cac can bo, dang vien o tinh Dac Lac nghi gi ve vu pha rung nay. Ho cu lam ngo thi ro rang la khong xung dang... Rung bi tan pha nhu vay va co nguoi to cao nhu the, ma huyen va tinh van lam ngo? Vay can co su vao cuoc tu cap trung uong ngay roi...
trung han
(7/30/2011 2:02:00 PM)
tinhyeucuatoi@mail.com
Toi doc bai do anh DOAN HOANG viet, trong long thay cam phan trao len voi nhung can bo kiem lam ma lai vo trach nhiem... Va not thuc te nua la o que toi VQG Vu Quang cung giong nhu the, khong tin moi cac ban nganh ve ma xem. Su that go quy chi con dem tren dau ngon tay nua thoi. Toi nghi, neu chong duoc tieu cuc thi lam tac moi it con co hoi song sot, luc ay dat nuoc minh chang so gi thien tai vi co duoc moi truong xanh va dep......
Hoàng Sơn
(7/30/2011 2:01:00 PM)
hoangsondlit@gmail.com
Mình ở Easup, thấy dân ở đó vào rừng ghê lắm, nhất là trong các xã phía sâu của Easup thì đi rừng được coi là một nghề. Thanh niên choai choai khi lớn lên, không đi học thì ở nhà tổ chức thành từng nhóm nhỏ vào rừng chặt gỗ về bán. Mình nghe qua được rằng đã "mua" hết kiểm lâm từ Easup lên đến Buôn Ma Thuột rồi, có khi còn uống rượu với mấy ông đó nữa, sợ gì đâu nên càng không sợ. Có lần khi đi rừng về được khoảng mấy chục triệu thì phải mang tiền lên Buôn Ma Thuột để chi cho mấy sếp kiểm lâm. Nghe mà thấy xót xa quá.
nguyen van tung
(7/30/2011 2:01:00 PM)
tung_tb25@yahoo.com.vn
Tôi đã từng có thời gian làm việc tại 1 xưởng gỗ gần vườn QG Yor Đôn, tôi mới thấm thía hết tài nguyên rừng đang bị khai thác cạn kiệt như thế nào. Mỗi ngày có trung bình 20 m3 gỗ lâm tặc đưa về xưởng, tính cả tháng, cả năm mới thấy khôi lượng Gỗ khổng lồ ra sao. Mà toàn loại gỗ quý: hương, cẩm lai, Gụ... Xưởng gổ nhỏ chỉ có 2 cưa vòng nằm mà hoạt động công khai, các cơ quan chức năng tới kiểm tra sơ qua rồi lại đi, ko giải quyết được gì. Đề nghị các cơ quan chức năng sớm có các biện pháp để giữ lấy nguồn tài nguyên rừng của đất nước!
lê Văn Anh
(7/30/2011 1:56:00 PM)
levananh1957@gmail.com
Vườn quốc gia bị phá ngang nhiên thế mà những người có trách nhiệm của chính quyền làm ngơ sao? Liệu có phải sự vô cảm đã ăn sâu, hay có sự ăn chia với lâm tặc nên bọn chúng mới ngang nhiên như thế. Không biết những cán bộ như vậy trong ngành kiểm lâm có hổ thẹn với lương tâm...


phi thien
(7/30/2011 1:15:00 PM)
phamphithien@gmail.com
Có lẽ không nên dùng kiểm lâm bảo vệ rừng, mà lập hội tình nguyện bảo vệ rừng sẽ tốt hơn.
Quang Huy BMT
(7/30/2011 1:10:00 PM)
quanghuy.505@gmail.com
Cái này cũng là do có sự tiếp tay của kiểm lâm nên lâm tặc mới lộng hành như vậy. Nếu ai đã từng vô rừng đoạn qua cầu treo khu du lịch Bản Đôn sẽ thấy những con đường mà lâm tặc kéo gỗ để lại còn rộng hơn đường tỉnh lộ đi huyện Ea súp. Cán bộ vì lợi nhuận nên đã không làm hết trách nhiệm, trong tương lai sẽ ko còn rừng nữa và voi của Đăk Lăk sẽ vắng bóng.
Bùi Sỹ Tấn
(7/30/2011 1:09:00 PM)
tanbuisydn@yahoo.com
Một lần, chúng em ra VQG Bạch Mã tham quan. Tại phòng Diễn giải môi trường (Phòng tuyên truyền, giáo dục công tác bảo vệ tài nguyên thiên nhiên và môi trường), trong phòng có một cái như cái tủ, phía ngoài có dòng chữ: "BẠN MUỐN BIẾT AI LÀ KẺ PHÁ HOẠI MÔI TRƯỜNG - HÃY MỞ CÁNH CỬA NÀY RA SẼ BIẾT"! Không tránh khỏi tò mò, rất nhiều người mở ra và trong đó chỉ là một CÁI GƯƠNG SOI và thấy mặt chúng ra rõ ràng ở đó. Thông điệp của cái tủ này nói lên rằng: Kẻ phá hoại tài nguyên thiên nhiên môi trường là chính CON NGƯỜI - là CHÚNG TA! Một thông điệp hết sức đơn giản và CHÍNH XÁC!...
Nguyễn Đức Phú
(7/30/2011 1:07:00 PM)
Dongphu@yahoo.com.vn
Bộ trưởng Cao Đức Phát sau khi đi khảo sát có đề ra biện pháp gì không?...
Lanh
(7/30/2011 1:04:00 PM)
ptlanh230980@yahoo.com.vn
Rồi đây con cháo của chúng ta sẽ chịu hậu quả của cha ông nó đã gây ra đối với rừng, với thiên nhiên.
THỰC TRẠNG ĐƯỢC BÁO TRƯỚC
(7/30/2011 12:55:00 PM)
hoanganhtuab@thaco.com.vn
Đọc bài viết này mà tôi cảm thấy thực sự đau xót cho những cánh rừng của Việt Nam. Hệ luỵ tất yếu mà con cháu sau này chúng ta sẽ nhận được. Thực ra theo tôi, bây giờ ở Việt Nam có lẽ chẳng còn được cánh rừng nào ra hồn cả... Nhìn bề ngoài có vẻ giống rừng, nhưng bên trong chẳng còn gì quý cả. Bất lực nhìn những cánh rừng ra đi mà không làm được gì cả, lòng thật đau xót. Kiểm lâm thì có lẽ cũng chỉ là người khai thác cánh rừng đó mà thôi. Tôi đã có dịp vào rừng quốc gia Nam Cát Tiên mới biết được như vậy.... Chỉ biết buồn cho số phận những cánh rừng thôi.
Nguyen thi ngoc cuc
(7/30/2011 12:54:00 PM)
cuceaphe@yahoo.com
Nếu họ còn biết hổ thẹn thì lấy tiền đâu mà sống thoải mái cho cả gia đình, họ hàng như vậy? Thử nghĩ mà coi: lương CB một tháng bao nhiêu triệu mà cứ nhìn nhà cửa, xe cộ, cách sinh hoạt, sắm sửa là hiểu ngay thôi. Thậm chí đồ trang trí nội thất toàn là bằng gổ nhóm 1, hàng hiếm cả đấy! Không tin cứ đến bất kỳ nhà sếp nào ở BMT có dây mơ rễ má với Rừng là biết ngay ấy mà, chưa kể các Vip khác nữa đâu nhé. Thử 1 vòng là rõ liền.
Hai Giang
(7/30/2011 12:43:00 PM)
dtrinhle@yahoo.com.vn
Anh Doãn Hoàng hình như... dễ xấu hổ quá, trong khi tôi thấy phía giới chức liên quan tỉnh Đắk Lắk có thấy xấu hổ đâu... Thôi, có lẽ đành bao giờ Yok Đôn hết rừng thì chuyển sang trồng... cỏ voi mà chăn bò...
Tạ Xuân Đồng
(7/30/2011 12:43:00 PM)
taxuandongwineart@yahoo.com
Đau quá! Đau xót quá! Đọc bài này thấy đau xót quá, không phải vì mới nghe lần đầu để thấy mức độ bi tráng, mà nó là một sự thật diễn ra trước mắt bao nhiêu con người, hoàn toàn có thể ngăn chặn... nhưng lại không. Tác giả hỏi "Có phải ngậm miệng ăn tiền không?" khoan hãy trả lời, mà đó là ăn... nhiều thứ lắm. Xử lý làm sao ư? Bắt, bỏ tù...
Tạ Quang Lại
(7/30/2011 12:42:00 PM)
colozero@gmail.com
Theo tôi, không ít cán bộ kiểm lâm là thế. Sao ta không tự hỏi xem tại sao họ lại bị lâm tặc mua chuộc mà họ không tự tay đi phá rừng...
tu nguyen
(7/30/2011 12:34:00 PM)
nguyen_tu_bt@yahoo.com
Thật xót xa quá
cuong pham
(7/30/2011 12:23:00 PM)
yetitaytang@yahoo.com.vn
Giá gỗ ngày một tăng (có loại tính bằng kg), trong khi đó lương của cán bộ kiểm lâm lại vẫn thế, có khi còn ít đi, tính mạng lại luôn bị đe doạ. Sống trong một môi trường đầy cạm bẫy, cám dỗ như vậy, một số cán bộ kiểm lâm không bắt tay với lâm tặc mới là chuyện lạ.
T.T.A.MẪN
(7/30/2011 12:15:00 PM)
aiman_07124070@yahoo.com.vn
Tôi nghĩ không chỉ rừng mà còn ở không ít lĩnh vực khác nữa, vẫn còn những cán bộ chỉ biết vụ lợi cho bản thân mà quên đi nhân nghĩa, họ sẵn sàng đánh đổi những cái quý giá nhất của tự nhiên để đổi lấy tiền. Sự thật tôi thấy là hình như họ chỉ quan tâm tới "tiền".
Trần Minh Hoàng
(7/30/2011 11:59:00 AM)
toichon2005@yahoo.com
Những năm 2000, tôi là sinh viên thực tập về làm khảo sát giao đất giao rừng ở đây, được vào rừng vào buổi chiều sau cơn mưa nhẹ, khung cảnh rừng dưới ánh hoàng hôn đẹp lộng lẫy, không khí trong lành, mát rười rượi. Nay còn đâu. Thật đau lòng!
Luc Dung
(7/30/2011 11:54:00 AM)
huongdanmay@yahoo.com
Câu hỏi đặt ra là: Ai là người sử dụng những cây gỗ đó? Xin thưa là ai cũng biết câu trả lời!

hồi âm cho vài bài báo... lẻ; vài chuyến tác nghiệp... cò con. THỨ NHẤT:hồi âm cho vài bài báo... lẻ; vài chuyến tác nghiệp... cò con. VỤ THỨ BA:

February 2014
S M T W T F S
January 2014March 2014
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28