Việt Nam xanh
Friday, September 30, 2011 11:25:34 AM
“Hành trình Việt Nam xanh”, người trong cuộc nói gì?
TIẾN SĨ LÊ ĐỨC CHƯƠNG, VỤ TRƯỞNG VỤ KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ VÀ MÔI TRƯỜNG, BỘ VĂN HÓA THỂ THAO VÀ DU LỊCH
“Dự án “Hành trình Việt Nam xanh” được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quyết định duyệt và giao nhiệm vụ cho Công ty Cổ phần Phim truyện I phối hợp cùng Công ty TALI'S thực hiện. Đây là một dự án môi trường mang tính tuyên truyền, giáo dục nhận thức cho cộng đồng về bảo vệ môi trường trên khắp các vùng miền của tổ quốc Việt Nam chúng ta. Dự án này sẽ thông qua nhiều hoạt động văn hóa và nghệ thuật khác nhau để đi sâu vào nhận thức của mỗi người dân về bảo vệ môi trường xanh là bảo vệ sự sống của chính mình. Từ sự chuyển biến nhận thức đó của cộng đồng, chúng ta có thể hy vọng “Hành trình Việt Nam xanh” sẽ góp phần tạo ra “đời sống văn hoá mới” trong toàn xã hội.
Mỗi người Việt Nam chúng ta hãy chung tay cùng “Hành trình Việt Nam xanh” để bảo vệ mãi mãi màu xanh Việt Nam!”.
GIÁM ĐỐC DỰ ÁN, NSUT ĐẶNG TẤT BÌNH:
“Nhiều người hỏi tôi tại sao lại quan tâm đến Môi trường? Sao lại làm một công việc hoàn toàn mới, ở một “lãnh địa” mới? Tôi nghĩ, trong suốt cuộc đời mình, ở những năm tháng cam go nhất của thời bao cấp cũng như sau này, khi đã có chút tiếng tăm tôi nghĩ tôi thường làm mọi việc chỉ vì hai điều: Vì đam mê công việc và cho cuộc sống Hạnh phúc của các con tôi.
Tôi cũng tự hỏi mình còn quan tâm đến điều gì khác ngoài điện ảnh nữa không? Thật ra là có – khi không bị nhịp điệu hối hả của phim trường cuốn đi – khi có thể thong dong nhìn ngắm và chiêm nghiệm về cuộc đời…
Môi trường đối với tôi không phải là cái gì quá lớn lao - nó nằm trong bầu không khí mà giờ đây tôi không bao giờ có thể thở tự do khi đi trong lòng Hà nội - một bầu không khí luôn bị kìm hãm bởi những chiếc khẩu trang, nằm trong những chiếc lá trước hiên nhà lúc nào cũng bị bụi phủ mờ, nằm trong những vạt rừng cháy đen mà đoàn phim đi qua, và buồn hơn là nằm trong những dòng nước mắt của biết bao người năm nào cũng mất nhà, mất người thân vì những cơn lũ cuốn ….
Vậy tại sao lại không nhỉ? Một nghệ sĩ và những nghệ sĩ cũng có Quyền được quan tâm đến số phận của môi trường thiên nhiên trên đất nước mình chứ; được sống “rộng“ hơn so với cái nghề mà mình đang làm chứ.
Không phải lúc nào chúng ta cũng có cơ hội để nghĩ và được làm điều mình nghĩ. Vậy thì chỉ có thể là “ lên đường “ thôi. Có một hành trình rất dài đang chờ tất cả chúng ta ở phía trước, một hành trình mà đích đến còn rất xa, nhưng chắc chắn có nhiều điều đang chờ chúng ta ở trên đường”.
ĐIỀU HÀNH DỰ ÁN, NHÀ BÁO NGUYỄN MỸ LINH:
“Ai sẽ là người đi cùng chúng tôi trong “Hành trình“ này? Liệu có là không tưởng? Liệu chúng tôi có cô đơn hay lại làm nhếu nháo cho ra vẻ một “chuyến đi“ để rồi chẳng có đích nào được chinh phục?
… Tôi nhìn thấy rất nhiều những ước vọng được làm điều tốt đẹp, những cơn khát được Sống cho ra Sống ở những nơi mà công việc đưa tôi đến. vậy tại sao tôi lại không thể Tin, Tin vào những người bạn đồng hành không hẹn mà gặp trong cuộc đời để cùng nhau đi một hành trình, cho một đích đến dù xa nhưng đi mãi cũng sẽ thấy rút dần khoảng cách.
Chẳng có điều gì ngăn cản chúng ta làm phép thử, phép thử cho lòng Tin vào chính bản thân mình, cho sự kiên nhẫn, cho sức vóc và trí tuệ và cho cả một điều mà lâu lắm rồi hình như mỗi người ít dám nói với bản thân mình hoặc có chăng là nói rất thầm: Cho Đất nước.
Vậy thì đi nhé, “hành trình Việt Nam xanh” !
CỐ VẤN DỰ ÁN, NHÀ BÁO ĐỖ DOÃN HOÀNG:
Điều tôi tâm đắc khi tham gia “Hành trình Việt Nam xanh”, trong vai trò cố vấn, như sau: đây là lần đầu tiên tôi tham gia một chuyến “dấn thân” tận mục sở thị, cảm nhận về các thách thức sống còn mà môi trường Việt Nam đang phải đối mặt - mà ở đó: cùng lúc, có sự hòa điệu thật sự của nhiều người có uy tín trong xã hội, họ đến từ nhiều giới, ngành, từ các hoa hậu, người đẹp, ca sỹ, nhà văn, nhà báo cho đến các bloger, họa sỹ, quay phim, nhiếp ảnh gia, nghệ sỹ biểu diễn, người làm điện ảnh… Mỗi người đều tham gia hành trình với một vài dự án cá nhân đầy triển vọng. Họ đều có “công chúng”, người hâm mộ riêng để nghe “tiếng lòng” của họ. Tiếng nói của mỗi người sẽ là một cánh tay nối dài để câu chuyện mang tính sống còn, tính thời đại, tính toàn cầu kia đến được với thật nhiều người, với những sắc thái tích cực và biểu cảm nhất.
Hoa hậu Ngọc Hân và bài học khi tham gia “Hành trình Việt Nam xanh”
Những vấn đề thời sự nóng bỏng, nhất là về môi trường có thể được truyền tải dễ hiểu, hiệu quả cho trẻ em. Đó là bài học Hoa hậu Ngọc Hân đúc rút sau chuyến đi Tây Nguyên.
Hân vừa tham gia Hành trình Việt Nam xanh tới Tây Nguyên để góp phần nâng cao ý thức bảo vệ môi trường của người dân địa phương. Hân đã làm gì?
Tôi vào buôn M’Liêng (xã Đăk Liêng, huyện Lăk, tỉnh Đăk Lăk) để nói chuyện về tác hại phá rừng làm nương rẫy, giết voi lấy ngà, chặt đuôi voi lấy lông làm nhẫn. Khi hát với các em nhỏ bàiChú voi con ở bản Đôn, nhân thể nói chuyện với các em: Chú voi dễ thương thế, mà bị chém, chặt đuôi có thương không? Các em nói thương. Như thế có nghĩa người lớn giáo dục trẻ từ nhỏ.
Sáng hôm sau, đoàn đi thành phố Pleiku qua quốc lộ 14, rừng hai bên đường giờ bị chặt gần hết. Điều đáng nói là ở đó có biển cấm chặt rừng.
Chúng tôi đến cả thủy điện An Khê. Trước đây, dân cả vùng sống chủ yếu nhờ trồng ớt. Giờ sinh kế bị ảnh hưởng vì môi trường bị tàn phá.
Hân ám ảnh nhất với hình ảnh nào?
Tôi miên man nghĩ mãi về hình ảnh nhiều cây gỗ thân rất to ở Vườn quốc gia Yok Đôn. Chúng bị lâm tặc chặt phăng. Mấy chục năm, có khi hàng trăm năm mới có được cây gỗ to thế, nay gục ngã trong vòng vài giờ, vì lợi ích trước mắt của một số người. Nhiều thân cây có chữ “ĐKT”, nghĩa là “đã kiểm tra”, nhưng đoàn chúng tôi gọi thành “đã khai tử”.
Mỗi người tham gia hành trình đều có dự án riêng, với Ngọc Hân thì sao?
Tôi muốn chia sẻ điều nhìn thấy, biết được trên blog cá nhân
TIẾN SĨ LÊ ĐỨC CHƯƠNG, VỤ TRƯỞNG VỤ KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ VÀ MÔI TRƯỜNG, BỘ VĂN HÓA THỂ THAO VÀ DU LỊCH
“Dự án “Hành trình Việt Nam xanh” được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quyết định duyệt và giao nhiệm vụ cho Công ty Cổ phần Phim truyện I phối hợp cùng Công ty TALI'S thực hiện. Đây là một dự án môi trường mang tính tuyên truyền, giáo dục nhận thức cho cộng đồng về bảo vệ môi trường trên khắp các vùng miền của tổ quốc Việt Nam chúng ta. Dự án này sẽ thông qua nhiều hoạt động văn hóa và nghệ thuật khác nhau để đi sâu vào nhận thức của mỗi người dân về bảo vệ môi trường xanh là bảo vệ sự sống của chính mình. Từ sự chuyển biến nhận thức đó của cộng đồng, chúng ta có thể hy vọng “Hành trình Việt Nam xanh” sẽ góp phần tạo ra “đời sống văn hoá mới” trong toàn xã hội.
Mỗi người Việt Nam chúng ta hãy chung tay cùng “Hành trình Việt Nam xanh” để bảo vệ mãi mãi màu xanh Việt Nam!”.
GIÁM ĐỐC DỰ ÁN, NSUT ĐẶNG TẤT BÌNH:
“Nhiều người hỏi tôi tại sao lại quan tâm đến Môi trường? Sao lại làm một công việc hoàn toàn mới, ở một “lãnh địa” mới? Tôi nghĩ, trong suốt cuộc đời mình, ở những năm tháng cam go nhất của thời bao cấp cũng như sau này, khi đã có chút tiếng tăm tôi nghĩ tôi thường làm mọi việc chỉ vì hai điều: Vì đam mê công việc và cho cuộc sống Hạnh phúc của các con tôi.
Tôi cũng tự hỏi mình còn quan tâm đến điều gì khác ngoài điện ảnh nữa không? Thật ra là có – khi không bị nhịp điệu hối hả của phim trường cuốn đi – khi có thể thong dong nhìn ngắm và chiêm nghiệm về cuộc đời…
Môi trường đối với tôi không phải là cái gì quá lớn lao - nó nằm trong bầu không khí mà giờ đây tôi không bao giờ có thể thở tự do khi đi trong lòng Hà nội - một bầu không khí luôn bị kìm hãm bởi những chiếc khẩu trang, nằm trong những chiếc lá trước hiên nhà lúc nào cũng bị bụi phủ mờ, nằm trong những vạt rừng cháy đen mà đoàn phim đi qua, và buồn hơn là nằm trong những dòng nước mắt của biết bao người năm nào cũng mất nhà, mất người thân vì những cơn lũ cuốn ….
Vậy tại sao lại không nhỉ? Một nghệ sĩ và những nghệ sĩ cũng có Quyền được quan tâm đến số phận của môi trường thiên nhiên trên đất nước mình chứ; được sống “rộng“ hơn so với cái nghề mà mình đang làm chứ.
Không phải lúc nào chúng ta cũng có cơ hội để nghĩ và được làm điều mình nghĩ. Vậy thì chỉ có thể là “ lên đường “ thôi. Có một hành trình rất dài đang chờ tất cả chúng ta ở phía trước, một hành trình mà đích đến còn rất xa, nhưng chắc chắn có nhiều điều đang chờ chúng ta ở trên đường”.
ĐIỀU HÀNH DỰ ÁN, NHÀ BÁO NGUYỄN MỸ LINH:
“Ai sẽ là người đi cùng chúng tôi trong “Hành trình“ này? Liệu có là không tưởng? Liệu chúng tôi có cô đơn hay lại làm nhếu nháo cho ra vẻ một “chuyến đi“ để rồi chẳng có đích nào được chinh phục?
… Tôi nhìn thấy rất nhiều những ước vọng được làm điều tốt đẹp, những cơn khát được Sống cho ra Sống ở những nơi mà công việc đưa tôi đến. vậy tại sao tôi lại không thể Tin, Tin vào những người bạn đồng hành không hẹn mà gặp trong cuộc đời để cùng nhau đi một hành trình, cho một đích đến dù xa nhưng đi mãi cũng sẽ thấy rút dần khoảng cách.
Chẳng có điều gì ngăn cản chúng ta làm phép thử, phép thử cho lòng Tin vào chính bản thân mình, cho sự kiên nhẫn, cho sức vóc và trí tuệ và cho cả một điều mà lâu lắm rồi hình như mỗi người ít dám nói với bản thân mình hoặc có chăng là nói rất thầm: Cho Đất nước.
Vậy thì đi nhé, “hành trình Việt Nam xanh” !
CỐ VẤN DỰ ÁN, NHÀ BÁO ĐỖ DOÃN HOÀNG:
Điều tôi tâm đắc khi tham gia “Hành trình Việt Nam xanh”, trong vai trò cố vấn, như sau: đây là lần đầu tiên tôi tham gia một chuyến “dấn thân” tận mục sở thị, cảm nhận về các thách thức sống còn mà môi trường Việt Nam đang phải đối mặt - mà ở đó: cùng lúc, có sự hòa điệu thật sự của nhiều người có uy tín trong xã hội, họ đến từ nhiều giới, ngành, từ các hoa hậu, người đẹp, ca sỹ, nhà văn, nhà báo cho đến các bloger, họa sỹ, quay phim, nhiếp ảnh gia, nghệ sỹ biểu diễn, người làm điện ảnh… Mỗi người đều tham gia hành trình với một vài dự án cá nhân đầy triển vọng. Họ đều có “công chúng”, người hâm mộ riêng để nghe “tiếng lòng” của họ. Tiếng nói của mỗi người sẽ là một cánh tay nối dài để câu chuyện mang tính sống còn, tính thời đại, tính toàn cầu kia đến được với thật nhiều người, với những sắc thái tích cực và biểu cảm nhất.
Hoa hậu Ngọc Hân và bài học khi tham gia “Hành trình Việt Nam xanh”
Những vấn đề thời sự nóng bỏng, nhất là về môi trường có thể được truyền tải dễ hiểu, hiệu quả cho trẻ em. Đó là bài học Hoa hậu Ngọc Hân đúc rút sau chuyến đi Tây Nguyên.
Hân vừa tham gia Hành trình Việt Nam xanh tới Tây Nguyên để góp phần nâng cao ý thức bảo vệ môi trường của người dân địa phương. Hân đã làm gì?
Tôi vào buôn M’Liêng (xã Đăk Liêng, huyện Lăk, tỉnh Đăk Lăk) để nói chuyện về tác hại phá rừng làm nương rẫy, giết voi lấy ngà, chặt đuôi voi lấy lông làm nhẫn. Khi hát với các em nhỏ bàiChú voi con ở bản Đôn, nhân thể nói chuyện với các em: Chú voi dễ thương thế, mà bị chém, chặt đuôi có thương không? Các em nói thương. Như thế có nghĩa người lớn giáo dục trẻ từ nhỏ.
Sáng hôm sau, đoàn đi thành phố Pleiku qua quốc lộ 14, rừng hai bên đường giờ bị chặt gần hết. Điều đáng nói là ở đó có biển cấm chặt rừng.
Chúng tôi đến cả thủy điện An Khê. Trước đây, dân cả vùng sống chủ yếu nhờ trồng ớt. Giờ sinh kế bị ảnh hưởng vì môi trường bị tàn phá.
Hân ám ảnh nhất với hình ảnh nào?
Tôi miên man nghĩ mãi về hình ảnh nhiều cây gỗ thân rất to ở Vườn quốc gia Yok Đôn. Chúng bị lâm tặc chặt phăng. Mấy chục năm, có khi hàng trăm năm mới có được cây gỗ to thế, nay gục ngã trong vòng vài giờ, vì lợi ích trước mắt của một số người. Nhiều thân cây có chữ “ĐKT”, nghĩa là “đã kiểm tra”, nhưng đoàn chúng tôi gọi thành “đã khai tử”.
Mỗi người tham gia hành trình đều có dự án riêng, với Ngọc Hân thì sao?
Tôi muốn chia sẻ điều nhìn thấy, biết được trên blog cá nhân












