My Opera is closing 3rd of March

Kết thúc có hậu của Bom Tấn Dưới Mái Trường Yên Bái




Vụ “Yên Bình dậy sóng” với “Những trang giáo án thảm sầu” ở Yên Bái:
Lãnh đạo UBND tỉnh Yên Bái hứa đảm bảo quyền lợi chính đáng cho các nhà giáo

Sau khi báo Lao Động có chùm bài dài kỳ phản ánh về tình trạng tuyển “thừa” 212 thầy cô giáo ở huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái, chúng tôi đã nhận được nhiều hồi âm từ phía dư luận cũng như lãnh đạo UBND tỉnh Yên Bái. Về phía hơn 100 cô giáo bị “đưa ra khỏi biên chế” và làm nhân viên trường học thay vì đứng lớp giảng dạy, tâm trạng của họ khá buồn và thất vọng. Hầu hết họ cho rằng: lỗi nhận thừa biên chế là do người khác gây ra, các thầy cô thiệt đơn thiệt kép (không ngoại trừ nhiều người mất tiền “chạy chọt”), thế mà bây giờ họ lại bị giải quyết vụ việc theo hướng đổ tất cả tội lỗi lên đầu các nhà giáo. Tức là họ bị đưa ra khỏi biên chế, hoặc đưa ra khỏi bục giảng. Dù biên chế với hợp đồng quyền lợi như nhau đi nữa, thì với họ, biên chế vẫn là biên chế, hợp đồng vẫn là… hợp đồng. “Nếu biên chế và hợp đồng giống hệt nhau về bản chất, quyền lợi đi nữa (giả dụ thế). Thì tại sao không để nguyên chúng tôi trong biên chế, mà lại phải ký lại hợp đồng?”.

Sức ép nặng nề từ phía cơ quan chức năng huyện Yên Bình

Gặp lại PV Báo Lao Động, hầu hết các thầy cô giáo khóc lóc biết ơn, tuy nhiên, họ lại vẫn sợ sệt khi chúng tôi ghi chép hoặc chụp ảnh. Lý do: gần đây phòng giáo dục có công văn yêu cầu các nhà trường quản lý chặt các giáo viên, không cho tiếp xúc với nhà báo, với những “quy định” khá ngỡ ngàng. Thậm chí các cô giáo còn cung cấp cho chúng tôi công văn của phòng giáo dục nói rõ: nhà báo thế này thế nọ (lời lẽ có ý thóa mạ), không được tiếp xúc, nếu tiếp xúc thì… giáo viên sẽ bị,… nhà trường sẽ bị… Chúng tôi hy vọng sẽ có dịp phân tích kỹ cái kỳ cục và hống hách của công văn này. Khi PV Lao Động cùng PV Ban Thời sự Đài truyền hình Việt Nam lên gặp, rất nhiều nhà giáo chỉ muốn đến gặp nhà báo “Lao Động” để cảm ơn thôi, chứ không gặp một ai khác. Họ đã góp tiền, thuê một quán Karaoke ở thành phố Yên Bái, để bí mật gặp gỡ và trò chuyện với PV Lao Động, để tránh ánh mắt dòm ngó của những người mà họ cho là sẽ “gây rắc rối”. Các cuộc phỏng vấn đầy nước mắt đã diễn ra trong ánh điện xanh đỏ và dây dợ của mic hát, đầu đĩa, băng hình… Số rất ít nhà giáo dám lên hình nói về vụ việc. Trước đó, nhiều tờ báo, Truyền hình An ninh lên Yên Bái tác nghiệp, dù nỗ lực tiếp xúc, các nhà giáo liên quan vẫn trốn tránh. Lý do là: nếu gặp nhà báo sẽ vi phạm công văn “đáng sợ” kể trên. Mặt khác, các nhà giáo vẫn biết: việc họ đưa tiền cho ai đó để lo “biên chế” là việc sai lầm, vì ít ra thì họ cũng chịu tội đưa hối lộ cùng với việc ai đó chịu tội “nhận hối lộ”. Tuy nhiên, một phụ huynh gặp lại chúng tôi đã thừa nhận: bà đã trả lời PV LĐ về việc bà chạy tiền cho ai, họ hứa cho con bà biên chế rồi đẩy con bà về vườn vĩnh viễn ra sao. Cơ quan công an đến điều tra, bà cũng khai nhận y như thế và ký vào văn bản (?) đàng hoàng.

Tiếp đó, trước sức ép quá lớn của việc: nếu không ký vào hợp đồng thảo sẵn chuyển từ biên chế sang hợp đồng, thì 80 giáo viên mầm non sẽ bị không trả lương, không bố trí công việc trong thời gian tới - 79 cô giáo đã gạt nước mắt ký! Duy cô giáo Huyền Sâm, người nỗ lực đi tìm “công lý” nhất trong vụ việc này, đã tình nguyện viết đơn xin nghỉ việc. Cô cho biết, cô không chấp nhận việc đó, vì đó là danh dự của cô và gia đình cô, cô sẽ về Hà Nội học thêm, rồi chuyển sang nghề khác sau gần chục năm gắn bó với giáo dục vùng cao Yên Bình.

UBND tỉnh Yên Bái nỗ lực tháo “bom tấn dưới mái trường”

Như Lao Động đã viết, sự kiện đẩy 80 giáo viên ra khỏi biên chế, lấy thừa một lúc 212 nhà giáo ở một huyện như Yên Bình, đã trở thành một thứ “bom tấn dưới mái trường”, nó gây ầm ĩ dư luận với những bức xúc quá lớn. Càng lớn hơn với phương pháp “xử lý” các cán bộ liên quan đến “tiêu cực” này… như thế nào đó, mà giờ đây họ đều ở chức vụ cao hơn! Được biết, tại Hội nghị của Ban Chỉ đạo Tây Bắc tổ chức ngày 14/1/2013 diễn ra tại Lào Cai vừa qua, Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái, ông Phạm Duy Cường đã báo cáo về vụ việc với Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc. PV Báo Lao Động cũng bước đầu báo cáo tình hình với lãnh đạo Tổng Liên đoàn Lao Động Việt Nam, để các cơ quan cùng tiếp tục bảo vệ quyền lợi chính đáng cho các cô giáo. Nhiều tổ chức bảo vệ quyền lợi các nhà giáo cũng đã liên lạc, tìm cách giúp đỡ họ từ vật chất đến tinh thần. Các ngày 8 và 9/1/2012, Đài Truyền hình Việt Nam cũng đã phát sóng khoảng 15 phút thời lượng trong chương trình “Tiêu điểm” (VTV1) và 4 phút trong chương trình “khung giờ vàng” “Thời sự 19h” xung quanh nội dung bức xúc “chưa từng có” của vụ cùng lúc “đẩy 80 nhà giáo vô tội ra khỏi biên chế”.

Trước tình hình đó, vừa qua, bà Ngô Thị Chinh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái đã có cuộc làm việc chính thức với Ban biên tập Báo Lao Động và phóng viên viết bài. Theo đó, bà Chinh chân thành cảm ơn Lao Động đã kịp thời lên tiếng với tinh thần cầu thị, điều tra dài kỳ và ngọn ngành về sự việc, trên tinh thần quyết liệt bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng cho các nhà giáo. UBND tỉnh Yên Bái tiếp thu các ý kiến trong chùm bài kể trên. Tỉnh thừa nhận những hạn chế, thiếu sót của cơ quan giải quyết trực tiếp vụ việc ở địa phương, họ chưa tuyên truyền, giải thích, làm công tác tư tưởng với các thầy cô giáo kịp thời… gây nhiều dư luận không tốt. UBND tỉnh Yên Bái hứa, sẽ đảm bảo cho các cô giáo “ra khỏi biên chế” với hình thức hợp đồng dài hạn, họ sẽ được hưởng quyền lợi như “biên chế”. 39 giáo viên trước đây bị đề nghị điều chuyển đi huyện khác, giờ sẽ ở lại huyện, bố trí công việc hợp lý. Sắp tới, lãnh đạo tỉnh sẽ họp và ra thông báo chính thức về vụ việc. Tỉnh cũng sẽ bố trí một cuộc đối thoại trực tiếp giữa đồng chí Phạm Duy Cường, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND với các nhà giáo nhằm, giải quyết thắc mắc, kiến nghị, tháo gỡ khó khăn cho 80 cô giáo kể trên. “Chúng tôi sẽ mời các nhà báo, đặc biệt là PV Báo Lao Động lên Yên Bái tham dự cuộc đối thoại cởi mở và cầu thị đó”, ông Phạm Duy Cường cởi mở cho biết. Đồng thời, cơ quan công an đang gấp rút điều tra, tìm các bằng chứng về việc nhận tiền “chạy biên chế”, nếu có (như dư luận và các lời “thừa nhận” của họ và gia đình họ với PV Lao Động) thì sẽ xử lý nghiêm khắc theo đúng quy định của pháp luật, “bất kể người đó là ai”.

Ban Biên tập báo Lao Động hoan nghênh tinh thần tiếp thu và thái độ giải quyết vụ việc có trách nhiệm của UBND tỉnh Yên Bái, chúng ta cùng chờ đợi “hồi kết có hậu” của vụ việc “Những trang giáo án thảm sầu” này.

Đỗ Doãn Hoàng

Chúc mừng đại nhà báo Huỳnh Dũng Nhân có sách mới, vinh dự hơn là bìa sách của thằng Hoàng lại nằm ở bìa sách của anh NhânCon chiến mã yêu quý từng hơn 3 năm ròng rã rong ruổi cùng ta. Ta nhớ mi...

February 2014
S M T W T F S
January 2014March 2014
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28