My Opera is closing 3rd of March

Phản hồi của độc giả về NGƯỜI ĐIÊN và những câu hỏi nhẫn tâm dành cho NGƯỜI TỈNH

Trần Bình Đinh - 28/05/2013 15:03
Cảm ơn anh về một bài viết có tâm. Buồn cho một tầng lớp quan chức vô cảm!

Cua - 27/05/2013 16:13
Chưa có 1 bài viết nào chưa có 1 nhà báo nào tận tình với người điên như tác gia loạt báo này. Từ "đồng bào", "đồng loại" được tác giả nhắc lại nhiều lần khiến chúng tôi cảm được nỗi xót xa của tác giả đối với "những người không biết mình là ai" ! Ước mong, nhà nước nên "đừng bỏ rơi" người bệnh điên nữa !

nga - 27/05/2013 01:26
Cảm phục và ngưỡng mộ tác giả! Chúc anh mạnh khỏe, hạnh phúc và gặt hái nhiều thành công!

Ngô Tiến Thịnh - 26/05/2013 07:42
Một ngòi bút có tâm và có tầm làm lay động lòng trắc ẩn của con người có lương tri. Chúc Hoàng khỏe và giữ vững niềm tin.

Phản hồi của độc giả về bài 3:

http://laodong.com.vn/Xa-hoi/Vi-sao-cu-phai-lan-xa-di-cuu-nguoi-dien/117863.bld

Trần Bình Đinh - 28/05/2013 15:03
Cảm ơn anh về một bài viết có tâm. Buồn cho một tầng lớp quan chức vô cảm!

Cua - 27/05/2013 16:13
Chưa có 1 bài viết nào chưa có 1 nhà báo nào tận tình với người điên như tác gia loạt báo này. Từ "đồng bào", "đồng loại" được tác giả nhắc lại nhiều lần khiến chúng tôi cảm được nỗi xót xa của tác giả đối với "những người không biết mình là ai" ! Ước mong, nhà nước nên "đừng bỏ rơi" người bệnh điên nữa !

nga - 27/05/2013 01:26
Cảm phục và ngưỡng mộ tác giả! Chúc anh mạnh khỏe, hạnh phúc và gặt hái nhiều thành công!

Ngô Tiến Thịnh - 26/05/2013 07:42
Một ngòi bút có tâm và có tầm làm lay động lòng trắc ẩn của con người có lương tri. Chúc Hoàng khỏe và giữ vững niềm tin.

HL - 25/05/2013 22:05
Lâu lắm mới đọc được bài báo tâm đắc. Tôi là người khuyết tật sau hơn 20 năm mới xin được trợ cấp, nên tôi hiểu và tâm đắc với người viết bài này. Bạn là người dũng cảm hãy dùng thần chú "vừng ơi mở cửa ra" cho những con người bất hạnh nhiều hơn nữa bạn nhé!

Lê Ngân - 25/05/2013 15:02
Bạn mới là nhà báo thực thụ, tôi thích điều bạn đã làm và tôi sẽ làm theo bạn. Có lẽ sẽ nguy hiểm cho Bạn, bởi người điên không đáng sợ bàng người tỉnh? Tất nhiên không phải là tất cả, nhưng sẽ có đâu đó trên con đường bạn đang đi. Gia đình bạn và cả tôi đang lo lắng cho bạn. Thận trọng!

tha la - 25/05/2013 14:24
Cảm ơn anh, cần nhiều những người tâm huyết như anh, một cử chỉ cao đẹp.

Phan Thanh Trong - 25/05/2013 14:18
Cám ơn tác giả vì bài báo rất hay, ý nghĩa và xúc động. Đọc xong bài viết nếu càng cảm thương cho số phận những người không may bao nhiêu thì tôi lại càng hận những người vô trách nhiệm, vô cảm với đồng loại bấy nhiêu. Nên nhớ rằng chúng ta là con người - là đồng loại của nhau, chứ không phải là con vật không có đầu óc suy nghĩ. Tôi hy vọng chúng ta phải luôn luôn quan tâm giúp đỡ lẫn nhau, sống vì xã hội và mọi người xung quanh, bởi lẽ mỗi một con người sinh ra lớn lên giàu có đến mức nào rồi cũng chết đi, những cái đó chúng ta không mang theo được, và đừng nghĩ rằng để lại cho con cháu sau này vì đó là ta hại thế hệ mai sau của chúng ta trong khi ta tập cho nó sự vô cảm của con người, vô cảm với đồng loại. Lúc có chết đi cũng không thể nào yên tâm mà xuôi tay nhấm mắt được.

HVT - 25/05/2013 13:51
Thật buồn là những người làm những việc có tâm như anh ở ta thời buổi này lại bị coi là "điên". Thật đáng khâm phục trước những việc anh đã làm cho những người điên. Tôi ủng hộ bạn.

CHU ANH DŨNG - 25/05/2013 13:32
Anh Đỗ Doãn Hoàng rất kính yêu của tôi. Tôi tên Chu Anh Dũng, 57 tuổi, hiện là GV Vật lý cấp 3 tại TP Cần Thơ. Hôm nay tình cờ đọc bài 3 của anh về người điên, tôi chỉ biết xin gửi đến anh lòng cảm phục, sự trân trọng vô cùng vì anh đã làm những việc cao thượng của anh. Ngành giáo dục của tôi rất cần những tấm lòng như vậy để giáo dục HS của mình. Ngành GD, Bộ GD-ĐT thiết nghĩ cũng phải làm sao để gió dục những người đi dạy người khác (GV) phải thật sự có lòng nhân từ mà biểu hiện bằng cái thấy thật sự, cái làm nào đó thật sự ... để có thể lôi cuốn được HS của mình vào việc cứu khổ của XH, đất nước này. Nếu ai cũng có cái thấy, cái cảm và cái làm như Đỗ D. Hoàng thì (chỉ xét hiệu quả do ngành GD mang lại) XH này sẽ giảm biết bao nỗi khổ?! Về nguyên nhân cũng như những đề xuất của nhà báo ĐDH trong bài báo này, tôi rất đồng ý, nhưng phải chăng những đề xuất đó còn chưa rốt ráo, chưa căn cơ? Ý tôi là hơn ai hết, người lãnh đạo cao nhất (VD: Bộ trưởng bộ Thương binh-Xã hội..) phải có trách nhiệm, phải thấy xấu hổ rằng mình đã không có cái tâm đủ lớn để đứng ở vị trí này, rằng các ông (bà)phải nhanh chóng xây dựng những tiêu chuẩn đạo đức cho hệ thống nhân viên của mình (có thể công khai phỏng vấn tuyển chọn) những người đủ đức để làm những việc đúng chức năng của mình. Không thể kéo dài tình trạng vô cảm, mất đạo đức này một ngày nào nữa! Tôi viết chưa khéo và chưa hết ý, mong nhà báo Hoàng thông cảm và hiểu cho tôi. Rất mong nhận được hồi âm của anh Hoàng và mong có dịp gặp anh ở Cần Thơ và mong đuợc làm bạn với anh để được họ ở anh nhiều điều quý giá. Chúc anh thật nhiều sức khỏe và làm nhiều điều hưu ích hơn nữa cho XH.

Hoang Dung - 25/05/2013 13:28
Cảm ơn anh đã làm cho tôi biết mình không cô đơn...

PVDH - 25/05/2013 10:23
Những việc Đỗ Doãn Hoàng làm được ấy chính là tích đức cho bản thân và tôn vinh tổ tiên - một trong số những gia tộc của một vùng quê rất, rất đáng tự hào. Cố gắng lên Hoàng nhé.

Trịnh Thị Thuận - 25/05/2013 10:09
Đọc bài báo này, tôi thấy thật xót xa cho những phận người chịu kiếp "trời đày". Cũng là một kiếp người! Xót xa hơn là họ bị người thân và các cấp chính quyền địa phương bỏ rơi. Bài báo cũng phanh phui một phần góc khuất của những người được dân trả lương thật bất nhân, vô cảm với đồng loại. Người điên, gia đình người điên đã chịu bao khổ sở vì bệnh tật, nghèo đói xác xơ, vậy mà họ còn nhũng nhiễu, phải có phí bôi trơn mới gửi đi trung tâm bảo trợ, mới được hưởng chính sách. bất nhân hết chỗ nói. Thật đáng sợ khi tâm hồn người ta bị khuyết tật (nói như Nick). Qua bài viết rất hay của tác giả Đỗ Doãn Hoàng, tôi vô cùng cảm phục nhân cách của các nhà báo dù đã trải qua bao chật vật, khó khăn, đối mặt với cường quyền( dù chỉ là những chức rất nhỏ, nhưng phép vua thua lệ làng, đã tìm mọi cách để bảo về người điên, mang lại quyền được sống, được làm người cho họ. Báo Lao Động có những phóng viên thật dũng cảm. Họ có tài và có tâm. Điều ấy khiến báo Lao Động là của người LAO ĐỘNG chân chính, được nhân dân tin yêu!

Toàn bộ loạt bài:

Bài 1: http://laodong.com.vn/Xa-hoi/Tham-trang-nguoi-dien-va-nhung-cau-hoi-nhan-tam-danh-cho-nguoi-tinh/115810.bld
Bài 2: http://laodong.com.vn/Xa-hoi/Nhung-bong-hong-lang-bat-bi-xam-hai-roi-sinh-no-trong-vo-thuc-ra-sao/116574.bld
Bài 3: http://laodong.com.vn/Xa-hoi/Vi-sao-cu-phai-lan-xa-di-cuu-nguoi-dien/117863.bld

Các bạn GDVN "tái bản" một bài viết không mới về chuyện không cũToát mồ hôi chạy nạn khỏi Cát Bà

February 2014
S M T W T F S
January 2014March 2014
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28