"Ma ngón" 2
Tuesday, July 23, 2013 4:51:56 AM
ách đây chưa lâu, ở xã Bác Ái, huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn, người đàn bà gan cóc tía Triệu Thị Ngoan đã đang tâm giết chết 3 đứa con đẻ của mình bằng lá ngón. Thị bắt con lớn ăn lá ngón, giã nhuyễn “cây ăn thịt người” thành sinh tố đổ vào miệng những đứa con nhỏ. Chứng kiến các con mình giãy đành đạch chết trước mặt mình, thị Ngoan đã quả quyết ăn lá ngón rồi vật vã chết bên cạnh chúng. Ngoan vĩnh viễn 38 tuổi. Lý do được cơ quan điều tra đưa ra, là Ngoan giận anh chồng hay rượu chè, chơi bời, nghĩ: nếu đời cứ trôi đi theo cách hư đốn của anh ta thì chẳng thà thị và các con cùng chết cho bõ tức. Tương tự, ở xã Nà Khoa, huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên, một người đàn bà “ngớ ngẩn” nữa tên là Giàng Thị Dua đã ép 3 con mình ăn lá ngón chết trước khi chính thị cũng làm vài lá rồi “đi”. Các cháu Tráng Thị An, Tráng Thị Tang đã chết cùng mẹ. May mắn Trời cứu được cháu Tráng A Dình, bởi Dình là con trai, khỏe mạnh hơn, khi bị mẹ nhét lá ngón vào miệng nó cố sức đùn bớt ra, các bác sỹ rửa ruột Dình khi ma ngón chưa bị xé đứt rồi phá tan cả nội tạng. Nhưng hậu quả về tâm lý và sức khỏe của cậu bé ăn lá ngón rồi tận mắt thấy mẹ và hai chị ruột lăn lộn giãy chết suốt mấy tiếng đồng hồ rồi chết thảm kia là vô cùng khủng khiếp. Nguyên nhân cái việc Giàng Thị Dua giết mình và giết 2 con mình rất chua xót: Dua đốt rừng làm rẫy, sơ ý không làm băng cản lửa, để cháy mất đám nương có hoa màu nhà anh hàng xóm Thào A Dua. Anh Dua làm lý (bắt đền) 25 bao thóc, Dua nghèo, sợ không có gì để trả, bèn tủi phận: thôi thì cả nhà chết đi cho xong nợ. Trực tiếp xử lý vụ việc, Trưởng công an huyện Mường Nhé, anh Nguyễn Anh Tuấn chỉ biết nhìn các thi thể mà gạt lệ, lắc đầu.
“Ma ngón” - những đau thương chấn động núi rừng…
Bài và ảnh: Trần Quân
Bài 2:
“Ma nữ” với quái chiêu đầu độc hàng loạt bằng lá ngón
Lá ngón đã khiến một huyện có tới 30 người chết trong một năm. Một xã thậm chí có gần hai chục mạng người bị ma ngón “ẵm” đi, trong một năm. Một vụ 5 đứa trẻ tuổi vừa đôi tám nắm tay nhau, cùng ăn lá ngón “thăng thiên”. Một người đàn bà đầu độc chồng, rồi ép 4 đứa con đẻ cùng ăn lá ngón chết, trước khi thị cũng xơi cả nắm lá ngón rồi lồng lộn chết bên xác đàn con vô tội. Ngần ấy đã đủ kinh hoàng chưa? Vẫn chưa rùng rợn bằng chuyện về những gã (mụ) phù thủy giết người hàng loạt bằng lá ngón. Sự ma mãnh của ác quỷ sử dụng “âm binh ma ngón” đã khiến dư luận cùng các cơ quan bảo vệ pháp luật phải nhiều phen thất điên bát đảo, nhiều vụ trọng án đi vào bế tắc.
Xào lá ngón lẫn lá đu đủ mời chồng… xơi
Cách đây chưa lâu, ở xã Bác Ái, huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn, người đàn bà gan cóc tía Triệu Thị Ngoan đã đang tâm giết chết 3 đứa con đẻ của mình bằng lá ngón. Thị bắt con lớn ăn lá ngón, giã nhuyễn “cây ăn thịt người” thành sinh tố đổ vào miệng những đứa con nhỏ. Chứng kiến các con mình giãy đành đạch chết trước mặt mình, thị Ngoan đã quả quyết ăn lá ngón rồi vật vã chết bên cạnh chúng. Ngoan vĩnh viễn 38 tuổi. Lý do được cơ quan điều tra đưa ra, là Ngoan giận anh chồng hay rượu chè, chơi bời, nghĩ: nếu đời cứ trôi đi theo cách hư đốn của anh ta thì chẳng thà thị và các con cùng chết cho bõ tức. Tương tự, ở xã Nà Khoa, huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên, một người đàn bà “ngớ ngẩn” nữa tên là Giàng Thị Dua đã ép 3 con mình ăn lá ngón chết trước khi chính thị cũng làm vài lá rồi “đi”. Các cháu Tráng Thị An, Tráng Thị Tang đã chết cùng mẹ. May mắn Trời cứu được cháu Tráng A Dình, bởi Dình là con trai, khỏe mạnh hơn, khi bị mẹ nhét lá ngón vào miệng nó cố sức đùn bớt ra, các bác sỹ rửa ruột Dình khi ma ngón chưa bị xé đứt rồi phá tan cả nội tạng. Nhưng hậu quả về tâm lý và sức khỏe của cậu bé ăn lá ngón rồi tận mắt thấy mẹ và hai chị ruột lăn lộn giãy chết suốt mấy tiếng đồng hồ rồi chết thảm kia là vô cùng khủng khiếp. Nguyên nhân cái việc Giàng Thị Dua giết mình và giết 2 con mình rất chua xót: Dua đốt rừng làm rẫy, sơ ý không làm băng cản lửa, để cháy mất đám nương có hoa màu nhà anh hàng xóm Thào A Dua. Anh Dua làm lý (bắt đền) 25 bao thóc, Dua nghèo, sợ không có gì để trả, bèn tủi phận: thôi thì cả nhà chết đi cho xong nợ. Trực tiếp xử lý vụ việc, Trưởng công an huyện Mường Nhé, anh Nguyễn Anh Tuấn chỉ biết nhìn các thi thể mà gạt lệ, lắc đầu.
Người viết bài này có lẽ không bao giờ quên được buổi làm việc với hai đồng chí Châu và đồng chí Du (lãnh đạo một phòng nghiệp vụ) của Công an tỉnh Điện Biên. Tài liệu đưa ra, có bản kết luận điều tra, cả hình ảnh thuyết phục và rùng rợn nhất. Người ta giết người, giết người hàng loạt, bằng những thủ đoạn tàn độc nhất… với “vũ khí hiểm” lá ngón. Thi thể cả nhóm người trương phình, nổ lụp bụp, hoặc cháy đen dưới vực sâu sau khi bị ép chết bằng lá ngón. Xã Nậm Cản, huyện Mường Lay, tỉnh Điện Biên. Mỗi nhà ở một quả đồi vắng, dốc dựng trời. Nhà ấy có anh chồng hay rượu chè, lại giai gái, cô vợ muốn giết chồng, mới nghĩ ra độc chiêu: thị bảo chồng “dạo này rau trên núi hiếm lắm, nhà ta ăn lá đu đủ, vừa ngon lại vừa đỡ tốn công đi hái”. Người vùng cao vẫn hay ăn những cái lá đăng đắng như lá vả, lá đu đủ thay rau. Anh chồng bảo “ừ”, rồi bữa nào cũng thịt gà thịt lợn tinh tươm, kèm theo lá đu đủ sào. Dần dà, thị lén bỏ lá ngón thái nhỏ vào, trộn lẫn lá đủ đủ, hai lá đều đăng đắng.
Anh chồng chết dần, đến một hôm hàm lượng lá ngón nhiều, anh ta chết hẳn. “Mụ phù thủy” có máu lạnh của loài rắn độc mới bèn đi hái lá ngón về, chờ anh chồng hết giãy dụa, thị bỏ lá ngón vào miệng mình nhai nhuyễn, rồi mớm cho đứa con nhỏ, nhìn con chết rồi thị mới ăn lá ngón chết theo. Thật ra thì không ai nhìn thấy những cảnh đó, cả tuần sau, trâu bò, chó lợn nhà thị không ai chăn thả. Khi đói quá, chúng nó mới xông sang những nhà bên quả đồi khác phá phách. Trâu ở bản vắng vẫn thường được ông bà chủ nung đỏ cái dùi sắt, thích (xăm) chữ ở tai và mông, nên khi bắt được lũ súc vật tàn phá hoa màu, người trong bản mới dắt sang nhà vừa bị thảm sát để bắt đền. 3 cái xác bốc mùi được khám nghiệm, bữa cơm có lá ngón xào lẫn lá đu đủ được xét nghiệm. Người ta chỉ có thể hình dung ra vấn đề như đã kể. Chứ có người cũng phỏng đoán, có thể gia đình này đã bị trả thù, bị đầu độc, ép chết bằng lá ngón rồi dựng hiện trường giả thì sao?
“Mụ quỷ” - kỹ nghệ đầu độc chồng, con và cháu nội
Nhiều vụ án người chết “bí ẩn” nghi ngờ do lá ngón hết sức phức tạp. Vụ Lầu Thủ Pó, một thầy cúng nghiện ma túy quỷ quyệt bị nhóm 5 người ở bản Nà Sản B, xã Xa Dung, huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên trói lại, ép ăn lá ngón chết rồi ném xuống vực sâu đốt xác phi tang đã khiến cơ quan điều tra phải luồn rừng núi, điều tra suốt nhiều năm mới tìm ra kết quả đã gióng lên một hồi chuông đáng trăn trở. 5 kẻ giết Lầu Thủ Pó đã ra vành móng ngựa. Nhưng, thử hỏi, chúng ta đã quản lý an ninh ở địa bàn ra sao, “ma ngón” tác yêu tác quái đến mức nào, để đến nỗi có người bị tra tấn tập thể, bị giết chết ầm ĩ độc địa như vậy mà việc điều tra xử lý, báo cáo tình hình bị bỏ trống đến vậy? Việc cô Giàng Thị Xế, SN 1986, ở bản Phi Hai, xã Sá Tổng, huyện Mường Chà, tỉnh Điện Biên chết đã gây kinh động ở khắp các cơ quan điều tra, bảo vệ pháp luật ở tỉnh và trung ương. Khiếu kiện kéo dài, nhiều cuộc hội thảo lớn quanh việc Xế chết vì lá ngón tự Xế ăn hay ai đó tống vào miệng Xế, hay chết vì bóp cổ, vặn gãy cổ từ phía các đối tượng nhà chồng Xế? Bố mẹ đẻ Xế khẳng định bằng văn bản, họ nhìn thấy tử thi không phải ăn lá ngón mà chết, chồng Xế theo gái, mâu thuẫn lớn với Xế, trong khi đó, cơ quan điều tra khẳng định: xế Chết vì ăn lá ngón. Vì ăn ít, nhất là trong thời kỳ nuôi con, nên dễ chết hơn người khác. Ai đã giết Xế bằng lá ngón?
Nhiều ẩn của con “ma ngón” còn treo ở các tán rừng thâm u kia. Nhưng, riêng vụ việc Thào Thị Bia hóa thành “ác quỷ” sau đây thì rất rất cụ thể. Nó cho ta thấy một ngả rẽ kinh sợ mà “ma ngón” dẫn những kẻ mê lú đi theo. Sau quá trình dài điều tra, Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an tỉnh Điện Biên thực hiện lệnh bắt giam đối tượng Thào Thị Bia, người ở bản Háng Trợ B, xã Pú Nhi, huyện Điện Biên Đông vì tội giết người (nguyên văn: “dùng rễ cây lá ngón đầu độc nhiều người”). Bia sinh năm 1940, là người gốc ở Mù Căng Chải, tỉnh Yên Bái. Cơ quan điều tra đã có kết luận, đã bắt giam, rồi toà án đã xử Thào Thị Bia với mức án 20 năm tù giam vì tội dùng lá ngón giết người. Lời khai trần trụi sau đây của thị Bia mù chữ (kèm theo dấu điểm chỉ vân tay thị) có thể khiến bất cứ ai trong chúng ta kinh sợ. Kinh sợ mãi mãi. Đó là những ngả rẽ tàn độc nhất của lá ngón!
Người hỏi hôm ấy là cảnh sát điều tra, công an Điện Biên Đông, đồng chí Cà Văn Ánh; Bia khai: “Thưa cơ quan điều tra, tôi xin khai rõ: cách đây khoảng 4 năm, vào ngày tháng nào tôi không nhớ rõ, tôi đã dùng rễ cây lá ngón đầu độc chết chồng tôi là Hạng Chứ Dính. Lý do: Dính là chồng thứ hai của tôi. Tôi có lấy hai anh em của một nhà làm chồng. Đầu tiên, tôi (Bia) lấy thằng anh tên là Hạng Vả Chống. Sau khi Chống ốm chết (cái chết này cũng không rõ nguyên nhân, có thể Bia cũng đã đầu độc ông Chống bằng lá ngón!), thì anh em nhà chồng lại bắt tôi lấy thằng em tên là Hạng Chứ Dính. Dính ốm yếu nhiều bệnh tật, rồi vợ chồng không hạnh phúc về mặt “chăn gối”, Dính suốt ngày mắng chửi tôi, tôi không thích như thế. Và tôi đã dùng nước rễ cây lá ngón (sắc lên) để đầu độc giết chết ông Dính. Người thứ hai tôi đầu độc chết là con gái tôi, tên là Thào Thị Mang, 25 tuổi, chưa có chồng, ở cùng với tôi (trong lời khai, vị trí này có điểm chỉ ngón tay phải của Bia). Lý do là Mang có 10 triệu đồng giấu trên lán nương, nó không cho tôi tiền để tôi mua thuốc phiện hút. Mang nó lại có mâu thuẫn với thằng con trai tôi là Hạng A Sú (thị Bia có hai người con, một trai một gái), Mang nó thường cầu khấn cho con trai tôi chết, vì thế tôi ghét nó. Và tôi đã có hành vi là dùng rễ cây lá ngón đầu độc chết con gái tôi. Người thứ ba tôi giết chết bằng lá ngón là cháu nội tôi, con của đứa con trai duy nhất mà tôi đã đẻ ra, cháu Hạng Thị Lâu, sinh ngày 20/10/2005. Lý do là tôi có mâu thuẫn với con trai tôi tên là Hạng A Sú, với cả con dâu là Ía nữa, chúng nó không thương tôi. Khi tôi ốm đau, tôi bảo chúng nó đi mua thuốc thì chúng nó bảo tôi giả vờ ốm, và bắt tôi phải đi cai nghiện ma tuý. Chính vì thế, tôi đã nghĩ cách đầu độc chết cháu Lâu. Lợi dụng lúc mẹ cháu Lâu đi làm, nhờ tôi bế con hộ, tôi đã đi đào rễ cây lá ngón về, sắc nước, đầu độc cho cháu Lâu chết”.
Cái đoạn thị Bia giết cháu nội của mình, được thể hiện sinh động trong bản “Kết luận điều tra - Thào Thị Bia giết người” (thủ trưởng cơ quan cảnh sát điều tra, công an Điện Biên đã ký) là một cái thứ tàn độc nhất mà trần gian này người ta không thể gặp lại trường hợp thứ hai (!): “Do có mâu thuẫn…, Thào Thị Bia đã nảy sinh ý định đầu độc chết cháu Hạng Thị Lâu (cháu nội Bia) cho bõ tức. Bia đã ra đồi cạnh nhà, cách 100m tìm được một cây lá ngón. Bia dùng dao cắt đứt phần thân cây để cho độc tố dồn ứ lại ở phần rễ, chờ thời cơ đầu độc cháu Lâu. Và 4 ngày sau, chị Lầu Thị Ía, là mẹ đẻ cháu Lâu có gửi cháu Lâu cho Bia (bà nội) trông hộ để đi làm nương. Nhắm lúc cháu Lâu đang ngủ, thị Bia cầm con dao ra đồi nơi có cây lá ngón đã bị Bia cắt ngọn hôm trước. Bia đào lấy một đoạn rễ, đem về, đập ra, thái nhỏ, sắc lên, cho vào cái bát sành. Bia bế cháu Lâu ra giường, dùng mồm ngậm nước cây lá ngón, mớm cho cháu Lâu uống một ít. Khoảng 20 phút sau, thấy cháu Lâu có triệu chứng khó thở và khóc, Bia bế bé Lâu đi tìm mẹ cháu (để trao trả), vừa lúc đó, mẹ cháu (Ía) cũng gánh phân từ rừng về. Bia bảo, Ía ơi con mày nó bị ốm thế nào ấy, tao trả cho mày bế nhé. Ía bế con, thì thấy cháu sắp chết, Ía mới mang con sang nhà ông Hạng Súa Tếnh để nhờ đưa đi cấp cứu. 3 phút sau, cháu Lâu đã chết”. (Trong mẫu phủ tạng của cháu Lâu xấu số, gửi về Viện Khoa học hình sự, Bộ Công an giám định, thì thấy có chất ancalocd của cây lá ngón).
Bài 3:
Người ta đã tự tử vì những lý do ngớ ngẩn đến mức nào?
Kèm chùm ảnh và chú thích












