Tiếp tục hổ thẹn với rừng già Châu Phi
Sunday, September 29, 2013 12:41:49 PM
Thợ săn ở đây có thể đi cả trực thăng, dùng súng lớn hơn cả AK47, chúng được huấn luyện kỹ càng bởi những kẻ lắm tiền nhiều của từ “chợ đen” buôn lậu sừng tê giác. Mỗi ngày trung bình có 15 toán thợ săn vào rừng Kruger săn trộm, chúng phân chia nhiệm vụ rõ ràng. Tờ Sunday Times của Nam Phi còn công bố bài điều tra chi tiết: kẻ nào xiết cò giết tê giác được trả bao nhiêu tiền, kẻ nào dùng rừu lớn chặt sừng và cõng nó ra khỏi rừng được trả bao nhiêu, giá một cái sừng mấy chục nghìn Đô la Mỹ.
… Kiểm lâm viên lão luyện, với lúc lỉu dụng cụ, súng ống, vừa bước ra khỏi trực thăng là xăm xăm băng qua các trảng cỏ, các rừng gai nhọn để đến hiện trường càng nhanh càng tốt. Một nam và một nữ kiểm lâm trực tiếp khám nghiệm hiện trường, số còn lại bồng súng đứng canh gác bốn phía. Máy dò kim loại chạy bim bíp, tiếng rít khe khẽ mà chợn rợn, các đầu đạn, vỏ đạn được thu nhặt lại. Đầu con tê giác, sau khi bị đám linh cẩu và kền kền ăn hết thịt da, trơ lớp xương trắng và các cụm gân đỏ trắng cho thấy con vật mới chỉ bị sát hại cách đây chưa lâu. Đám kền kền tranh nhau ăn, còn để lại rất nhiều lông rụng quanh khu vực. Đầu con tê giác bị các nhát rìu bổ nham nhở, xương sọ vỡ nứt, các vết rìu chém còn rõ rành rành.
… Kiểm lâm viên lão luyện, với lúc lỉu dụng cụ, súng ống, vừa bước ra khỏi trực thăng là xăm xăm băng qua các trảng cỏ, các rừng gai nhọn để đến hiện trường càng nhanh càng tốt. Một nam và một nữ kiểm lâm trực tiếp khám nghiệm hiện trường, số còn lại bồng súng đứng canh gác bốn phía. Máy dò kim loại chạy bim bíp, tiếng rít khe khẽ mà chợn rợn, các đầu đạn, vỏ đạn được thu nhặt lại. Đầu con tê giác, sau khi bị đám linh cẩu và kền kền ăn hết thịt da, trơ lớp xương trắng và các cụm gân đỏ trắng cho thấy con vật mới chỉ bị sát hại cách đây chưa lâu. Đám kền kền tranh nhau ăn, còn để lại rất nhiều lông rụng quanh khu vực. Đầu con tê giác bị các nhát rìu bổ nham nhở, xương sọ vỡ nứt, các vết rìu chém còn rõ rành rành.












