Đây là quyển sách mà Hắn thích nhất trong số 15 quyển đã xuất bản. Nay, chính Hắn không tìm được cuốn sách đó nữa, bèn post...
Monday, May 3, 2010 12:38:51 PM
Búi thông thơ dại...
(Đây là “tác phẩm” dài 58.367 chữ, do thằng Đỗ Doãn Hoàng viết - gọi là thể loại gì hắn cũng đồng ý. Lời đề từ như sau: "Giờ bà đã mất, những dòng này, xin kính tặng mẹ, anh Tú và gửi hai đứa em. 99% những gì tôi viết sau đây là sự thật, 1% chưa chắc đã là sự thật kia, nếu có, chẳng qua là thời gian xa xôi làm tôi nhớ... nhầm thôi!"
. NXB Trẻ xuất bản năm 2005 thì phải. Đọc các đường dẫn đến lời giới thiệu cuốn sách trên báo, chí, phát thanh, truyền hình hồi đó ngay bên dưới) - bản thảo này có thể sai lệch ít nhiều so với những gì đã in sách, có thể do anh Ngọc Sinh của NXB Trẻ biên tập quá kỹ, hoặc do Hắn không tìm trúng cái bản thảo mà Hắn đã gửi cho NXB sau thời gian "cà nhắc" viết dần dà
(Đây là “tác phẩm” dài 58.367 chữ, do thằng Đỗ Doãn Hoàng viết - gọi là thể loại gì hắn cũng đồng ý. Lời đề từ như sau: "Giờ bà đã mất, những dòng này, xin kính tặng mẹ, anh Tú và gửi hai đứa em. 99% những gì tôi viết sau đây là sự thật, 1% chưa chắc đã là sự thật kia, nếu có, chẳng qua là thời gian xa xôi làm tôi nhớ... nhầm thôi!"
. NXB Trẻ xuất bản năm 2005 thì phải. Đọc các đường dẫn đến lời giới thiệu cuốn sách trên báo, chí, phát thanh, truyền hình hồi đó ngay bên dưới) - bản thảo này có thể sai lệch ít nhiều so với những gì đã in sách, có thể do anh Ngọc Sinh của NXB Trẻ biên tập quá kỹ, hoặc do Hắn không tìm trúng cái bản thảo mà Hắn đã gửi cho NXB sau thời gian "cà nhắc" viết dần dà












