Phần 5. Người xóm Búi Thông đi sứ Trung Hoa khoảng 10 ngày, hẹn gặp lại Ba Trại, đồi Lốc và suối Bài Văn 
Friday, May 7, 2010 3:14:37 PM
Phần 5: Những buổi chiều đau dạ dày, những đêm đánh trộm và giặc lửa của người Mán
Bà giữ hòn đá mùi dầu rồi bảo tôi đốt rạ trong bếp bắc cái chảo lên rang hòn đá. Bà nghi đây là hòn đá ma ném, mà đá trộm ném lại bà thì cũng lại càng cần phải rang, rang cho nó biết lễ độ, cho ông bà ông vải nhà nó xót lòng. Tôi rang, bà ôm tay suýt xoa chửi như là chửi thật:
-Cha tiên sư bố nhà chúng nó. Chúng nó quen ăn bồ hôi nước mắt của bà. Nó nuốt không trôi, trôi thì đứt ruột, lòi gan. Nó chết không "dắm" được mắt. Nó chết đường chết chợ, chết cầu chết cống, chết đường chết xá. Nó chết không toàn thây cho mà xem. Cha tiên sư...
Xong thủ tục, treo chảo lên, bà vùi hòn đá vào đống tro. Bà bảo, làm thế để ngày nào nhóm bếp lên, bà cũng hun cũng đốt để trị tội nó. Chẳng biết thực hư thế nào, chỉ qua tháng củ mật năm ấy thì đứa con nhà Bẹt Lốp bị đi tù. Nghe đâu người ấy chết ở trong tù.
Đường vào xóm Búi Thông, dưới chân dãy Ba Vì, chụp năm 2008.
Này thằng Hoàng Duy, có thể cuống rốn sơ sinh của thằng bố mày đã được chôn ở chính cái chỗ mày đang đứng và múa kiếm nhựa của siêu nhân Bika đấy nhé
. Lần đầu tiên Duy lên Ba Trại, về chính cái nền nhà xưa...
Bà giữ hòn đá mùi dầu rồi bảo tôi đốt rạ trong bếp bắc cái chảo lên rang hòn đá. Bà nghi đây là hòn đá ma ném, mà đá trộm ném lại bà thì cũng lại càng cần phải rang, rang cho nó biết lễ độ, cho ông bà ông vải nhà nó xót lòng. Tôi rang, bà ôm tay suýt xoa chửi như là chửi thật:
-Cha tiên sư bố nhà chúng nó. Chúng nó quen ăn bồ hôi nước mắt của bà. Nó nuốt không trôi, trôi thì đứt ruột, lòi gan. Nó chết không "dắm" được mắt. Nó chết đường chết chợ, chết cầu chết cống, chết đường chết xá. Nó chết không toàn thây cho mà xem. Cha tiên sư...
Xong thủ tục, treo chảo lên, bà vùi hòn đá vào đống tro. Bà bảo, làm thế để ngày nào nhóm bếp lên, bà cũng hun cũng đốt để trị tội nó. Chẳng biết thực hư thế nào, chỉ qua tháng củ mật năm ấy thì đứa con nhà Bẹt Lốp bị đi tù. Nghe đâu người ấy chết ở trong tù.
Đường vào xóm Búi Thông, dưới chân dãy Ba Vì, chụp năm 2008.
Này thằng Hoàng Duy, có thể cuống rốn sơ sinh của thằng bố mày đã được chôn ở chính cái chỗ mày đang đứng và múa kiếm nhựa của siêu nhân Bika đấy nhé
. Lần đầu tiên Duy lên Ba Trại, về chính cái nền nhà xưa...











