My Opera is closing 3rd of March

Subscribe to RSS feed

Tiêm thuốc độc sừng tê giác - bài 1

Ở Nam Phi, nhiều tổ chức và cá nhân biết lo lắng cho số phận của “thủ phủ đàn tê giác thế giới” (Nam Phi đang sở hữu tới 80% số lượng tê giác trên trái đất) đã tiến hành tiêm thuốc độc vào sừng tê giác. Họ làm như thế nhằm hai mục đích, thứ nhất, chống bọn săn trộm và chống bọn… mài sừng tê giác ra uống. Thứ hai, các ‘”tia” thuốc độc, các hóa chất nguy hiểm sau khi tiêm (hoặc nhuộm bằng áp lực) vào sừng tê giác, nó sẽ phát tác màu sắc, giúp lực lượng an ninh ở các hải quan, sân bay dễ phát hiện bọn buôn lậu sừng tê. Vì sao họ phải làm như vậy? Làm như vậy có gây hại cho các cá thể tê giác quý báu, có gây hại cho môi trường và các loài sinh vật khác không? Làm như vậy có phải là hành động đầu độc, sát hại người sử dụng sừng tê giác (các nạn nhân vô tội, chỉ vì thiếu thông tin, thiếu hiểu biết, bị phủ dụ bởi các quan niệm “đồn đoán” đểu giả của giới con buôn mà bỏ rất nhiều tiền ra, mua rồi nghiền sừng tê giác ra uống với mong muốn được chữa khỏi đủ thứ bệnh hiểm nghèo. Họ sống cách Nam Phi nửa vòng trái đất!)?

Read more...

February 2014
S M T W T F S
January 2014March 2014
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28