“Cuộc chiến” thắt lòng bên ngôi cổ tự…
Saturday, December 7, 2013 4:51:45 AM
http://laodong.com.vn/phong-su/cuoc-chien-that-long-ben-ngoi-co-tu-163154.bld
http://dantri.com.vn/xa-hoi/cuoc-chien-that-long-ben-ngoi-co-tu-812200.htm
“Cuộc chiến” thắt lòng bên ngôi cổ tự...
Ghi chép của Đỗ Doãn Hoàng
Trong tiếng tụng kinh gõ mõ lâm râm, đèn nến trang hoàng, một “ngôi chùa” cùng tên gọi, “ đàng hoàng hơn, to đẹp hơn” mọc lên bên cạnh ngôi cổ tự thâm nâu cổ kính. Hai công trình có cùng tên gọi là “Chùa Phổ Xuân” đó, oái oăm thay, lại cùng đứng trong một thửa đất, cùng ở một thôn, thôn ấy có cái tên rất yêu kính và bảo tồn di sản: Thôn Bảo Tàng. Hai ngôi “chùa” chỉ cách nhau một hành lang rộng vài ba mét. Chung khuôn viên, chung cổng, chung ao, chung sân vườn. Giống như cuộc chiến “chùa giả chùa thật” trong phim Tôn Ngộ Không. Và khi nhà báo vào, bà cụ quản lý “chùa mới” xông ra chửi rủa với lời lẽ kinh khủng, đòi đập máy ảnh. Các cụ đứng về phe bảo vệ ngôi cổ tự đã tồn tại nhiều thế kỷ ở thôn Bảo Tàng bèn xông ra bảo vệ nhà báo. Họ chửi nhau rầm trời, lời lẽ và sự hung hãn còn đáng sợ hơn lúc bà cụ xua đuổi nhà báo. Buồn thay, có người trong số đó là mẹ liệt sỹ, có người đã gần 60 năm tuổi Đảng, nhiều người từng là cán bộ khá quan trọng…
Chuyện xảy ra ở xã Quảng Lãng, huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên. Vì sao lại có “cuộc chiến” thắt lòng bên cửa Phật như thế?
http://dantri.com.vn/xa-hoi/cuoc-chien-that-long-ben-ngoi-co-tu-812200.htm
“Cuộc chiến” thắt lòng bên ngôi cổ tự...
Ghi chép của Đỗ Doãn Hoàng
Trong tiếng tụng kinh gõ mõ lâm râm, đèn nến trang hoàng, một “ngôi chùa” cùng tên gọi, “ đàng hoàng hơn, to đẹp hơn” mọc lên bên cạnh ngôi cổ tự thâm nâu cổ kính. Hai công trình có cùng tên gọi là “Chùa Phổ Xuân” đó, oái oăm thay, lại cùng đứng trong một thửa đất, cùng ở một thôn, thôn ấy có cái tên rất yêu kính và bảo tồn di sản: Thôn Bảo Tàng. Hai ngôi “chùa” chỉ cách nhau một hành lang rộng vài ba mét. Chung khuôn viên, chung cổng, chung ao, chung sân vườn. Giống như cuộc chiến “chùa giả chùa thật” trong phim Tôn Ngộ Không. Và khi nhà báo vào, bà cụ quản lý “chùa mới” xông ra chửi rủa với lời lẽ kinh khủng, đòi đập máy ảnh. Các cụ đứng về phe bảo vệ ngôi cổ tự đã tồn tại nhiều thế kỷ ở thôn Bảo Tàng bèn xông ra bảo vệ nhà báo. Họ chửi nhau rầm trời, lời lẽ và sự hung hãn còn đáng sợ hơn lúc bà cụ xua đuổi nhà báo. Buồn thay, có người trong số đó là mẹ liệt sỹ, có người đã gần 60 năm tuổi Đảng, nhiều người từng là cán bộ khá quan trọng…
Chuyện xảy ra ở xã Quảng Lãng, huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên. Vì sao lại có “cuộc chiến” thắt lòng bên cửa Phật như thế?












