My Opera is closing 3rd of March

Subscribe to RSS feed

Non thiêng Yên Tử

http://www.vietimes.com.vn/vn/chinhtrixahoi/3188/index.viet

Bí ẩn về hệ thống di sản bị lãng quên trên non thiêng Yên Tử…
Phóng sự dài kỳ của Đỗ Doãn Hoàng
Bài 4:
Tận mục các vị “thiền sư khổ hạnh” mái đá hoang vu

Riêng ở Hồ Thiên (như bài trước đã viết), đã có hệ thống toà ngang dãy dọc là khoảng 100 gian nhà, với 13 ngọn tháp ra đời vào các thời Trần và Lê - Nguyễn. Suốt 19 năm tu hành, Phật hoàng Trần Nhân Tông đã xây dựng ở cả nước những 800 am, chùa, với hàng vạn vạn phật tử khi mà đạo phật còn là quốc giáo ở nước ta. Vua Trần Nhân Tông sau những chiến công hiển hách, quyết bỏ ngai vàng đi tu, ngài thường phải lẩn trốn sự thăm hỏi của những người đến từ triều đình yêu kính ngài, thì cũng chẳng thể nói cuộc sống của ngài quá sức kham khổ.
Tuy nhiên, có một sự thật là ngài đã rời bỏ tất cả cung vàng điện ngọc, để uống nước cầm hơi tu hành (nay còn lại cả một di tích Chùa Cầm trong tuyến du lịch Yên Tử là vì thế), ngài đã nhiều năm ở Yên Tử với gió núi mây ngàn mà không hạ sơn một lần, ngài đã hoá trong Ngoạ Vân am cô tịch đến tuyệt đối. Truyền thuyết khi ngài hoá mà không ai có mặt để đến nỗi có cây trúc đâm xuyên qua đùi ngài; rồi đời sau mới đem tạc tượng ngài theo tư thế “hành xác” ấy để tưởng nhớ. Điều đó đã thêm một lần cho thấy sự thật về đời tu của Phật hoàng Trần Nhân Tông, đệ nhất tổ Thiền phái Trúc Lâm: thanh bạch (đến mức khổ hạnh) tuyệt đối, gần thiên nhiên tuyệt đối. lánh cõi tục tuyệt đối..
Hình như một phần vì điều đó mà giờ thế hệ sau, ở Yên Tử, luôn âm thầm có những người hiến mình cho lối tu khổ hạnh, với một niềm tin son sắt vào sự diệt dục đến tận cùng của mình?! Trong hành trình khám phá Những bí ẩn mới ở non thiêng Yên Tử, chúng tôi đã tận mục những nhà tu hành khổ hạnh ấy

Read more...

February 2014
S M T W T F S
January 2014March 2014
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28