My Opera is closing 3rd of March

Subscribe to RSS feed

Nhân dịp tôi suýt chết vì rượu thuốc phiện smile

Blog người cả nghĩ:
Rượu ngâm cái quái quỷ…

Rượu, ở Việt Nam, nó vẫn được xem là thú chơi phổ biến của cánh mày râu. Mày râu là chúa hay lo lắng cái khoản “dương sự”, thành thử, hễ ai đồn có cái thứ quái quỷ gì ngâm tẩm vào rượu để uống mà tốt cho cái “khoản kia” là người ta nháo nhào dùng thử. Anh yếu thì muốn khỏe, anh khỏe rồi thì muốn khỏe hơn hoặc khỏe được lâu năm hơn (thí dụ thế). Nên trên tivi, vào giữa giờ quốc dân đồng bào ăn buổi tối, người ta suốt ngày ra rả: một người khỏe, hai người vui, rồi thận hư gây đau lưng tiểu tiện nhiều, sinh lý yếu…, rồi xui bà con uống đủ thứ thuốc một cách đáng xấu hổ nhất. Xấu hổ vì lũ trẻ ngẩn ngơ “một người khỏe hai người vui” là gì; sao lại “tiểu tiện nhiều lần” lúc nhà mình ăn cơm hả, bố/ mẹ/ ông/ bà? Xấu hổ vì dường như người ta sấp mặt vì tiền quá, việc quảng cáo phản cảm như thế trên nhiều khía cạnh, nó có cái gì thật là vô sỉ.




Sau khi nể nang uống dăm chén rượu ông chủ nhà ấy mời, sau một ngày và một đêm bị "ma tuý" trừng trị, đến mức đã phải nghĩ cuộc đời mình sẽ chấm dứt hoặc bước vào ngả rẽ oan nghiệt nào đó vì rượu thuốc phiện, tôi đã nghiến răng trở lại và xin phép ông chủ nhà cho đập hũ rượu ngâm cây, quả, lá, rễ cây anh túc kia ra. Và đây là "sản phẩm" đáng sợ của nó. Ít nhất 1.500 hũ rượu như thế này đã bị công an Yên Bái bắt giữ.

Tôi thề có Chúa, tôi ơn trời không bị yếu sinh lý tí nào, nhưng đi ở khu du lịch nào tôi cũng bị người ta dúi vào mặt toàn những thứ “bổ dương ích khí” rất là quái đản. Có khi một con gấu đen nhánh bơi trong hũ rượu (tửu táng). Có khi một bào thai hổ, bào thai hươu, nai, có khi một ông hổ mang bành nặng gần chục ký bơi lượn giữa “thinh không” trong vắt của bình rượu. Có khi lủng lẳng, cứng ngắc, vô thiên lủng là dương vật “cắt cả cụm” của loài dê núi. Có khi là một “pín” (dương vật) cong vút, gai góc, nhọn như tên lửa (được quảng cáo là) của một Mãnh hổ. Người ta đổ xô đi mua, với niềm tin xuẩn ngốc: ăn/ uống gì thì bổ nấy.

Là đàn ông với nhau, tôi thật lòng chia sẻ và cảm thông với những người chẳng may bị yếu sinh lý. Nhưng tôi không bao giờ nghĩ rằng, lại nên sử dụng những cái loại rượu ngâm bằng những thứ quái quỷ được sản xuất điêu trá, bày bán ở những nơi thật giả lẫn lộn thế kia. Tràn ngập rượu ngâm rễ cây: ba kích, sâm núi, sâm đất, cá ngựa, sâu chít, rồi các loại tên bình rượu tự chế mỹ miều, tràn ngập tên các nhân vật lịch sử - văn học Trung Hoa, như: Rượu Võ Tòng, rượu Lã Bất Vi, rượu Lao Ái, rượu Tây Môn Khánh, rượu bọ cạp, rượu ong đất, rượu “Một người khỏe/ nhiều người vui” (nhảm nhí!)… Ái chà, đểu giả, Lao Ái sức khỏe giường chiếu như hùm như beo (sách viết vậy), Tây Môn Khánh dẫu là nhân vật phản diện, dẫu chả ra gì nhưng cái khoản cướp vợ và trăng hoa của hắn ta thì rất ra gì. Thế là đám con buôn thi nhau “mượn trang sách cũ tính đường làm ăn”. Đỉnh điểm của bi kịch, là tình trạng rượu ngâm rễ cây có độc tố, làm chết một lúc nhiều người thường xảy ra ở miền núi phía Bắc Việt Nam (như vụ làm chết 7 người ở Cao Bằng).

Đáng sợ hơn, vừa tháng 4/2010 vừa rồi, Công an tỉnh Yên Bái còn bắt được nữ quái Bùi Thị Hoa (phường Tân An, thị xã Nghĩa Lộ) khi đang sản xuất và tàng trữ tại nhà tới 1.500 lít rượu ngâm cây, lá, hoa, quả cây thuốc phiện - một thứ rượu chết người. Hoa và đồng bọn khai báo giống hệt như dư luận đồn thổi: vì tin là rượu ngâm cây thuốc phiện có khả năng cải thiện năng lực “đàn ông”, giúp người “chưa đến chợ đã hết tiền” (yếu sinh lý) có thể khỏi bệnh, cho nên, người ta đổ xô đi mua rượu ngâm “ma túy”. Hoa và cộng sự đi mua thân, lá, rễ, quả cây anh túc ở khắp các huyện Trạm Tấu, Văn Chấn, Mù Căng Chải rồi đem về thành lập các hầm kín chế biến, ngụy trang dưới danh nghĩa những xưởng cưa sản xuất đồ mộc. Lực lượng chức năng còn khám xét và thu giữ hàng trăm hũ rượu của Hoa và đồng bọn được giấu ở các gia đình khác. Ít nhất 5 vụ việc như thế này đã bị “vỡ ổ con chuồn chuồn”. Thị Hoa khai với công an tỉnh Yên Bái là nhân viên của thị đi thu gom cây thuốc phiện trồng trái phép trong các thôn bản khi đã bị lực lượng chức năng triệt phá. Thường thì sau khi triệt phá, “sản phẩm cây anh túc” bị bỏ lại giữa rừng xa xôi, như cỏ rả, nay thị nghĩ kế tận thu. Đây là lời khai khiến nhiều người am hiểu tình hình thấy nực cười. Bởi, tôi (người viết bài này) đã đã đi với lực lượng vũ trang và lãnh đạo địa phương đi triệt phá cây thuốc phiện trồng trái phép nhiều lần. Chiến dịch thường có hiện trường ở vùng xa xôi, cả năm mới có một vài đợt ra quân, lấy đâu ra hàng tấn “nguyên liệu thuốc phiện” giúp Hoa và những người như Hoa liên tục mở rộng sản xuất, phục vụ các quý ông háo… “sinh lực” như thế. Rõ ràng, có một đường dây chuyên trồng cây anh túc, thu hái sản phẩm đem bán cho Hoa và những người như Hoa. Một lãnh đạo tỉnh Yên Bái, một người biết rõ ngọn ngành sự việc từ lâu, tiết lộ: “họ” chuyển hướng “làm ăn”, trồng anh túc để… ngâm rượu thay vì trích lấy nhựa từ lâu rồi!

Tôi, trong một chuyến công tác vùng cao phía Bắc, đã vô tình được cán bộ cơ sở mời uống rượu ngâm cây thuốc phiện (mà họ không nói cho ẩm khách biết). Chỉ đôi chén đã khiến cho tôi bị kích động, bị hoang tưởng, ảo giác đến hãi hùng. Tôi đã nghĩ mình không sống nổi, đã nghĩ mình sắp thành một đệ tử nàng tiên nâu sau vài lần “tay nâng niu ly rượu độc” như thế. Tôi đã đi tìm, đã đập bình rượu phạm pháp kia ra để chụp ảnh và nghiên cứu, ngõ hầu cứu thoát những đệ tử của “rượu của khỉ ngâm cái quái quỷ” kia. Đúng lúc đó, PC15, Công an Yên Bái tung mẻ lưới, tóm gọn thị Hoa và đồng bọn, với tang vật 1.500 lít rượu độc. Những bình rượu độc đã bị “phá hủy”, nhưng cái khó phá hủy hơn là sự dại dột, sự hồ đồ, cái nỗ lực săn lùng “Lao Ái tửu”, “rượu Tây Môn Khánh” đầy hiểm họa độc hại, giết chóc - vẫn tồn tại trong rất nhiều người đàn ông kia...

Đỗ Lãng Quân


Xem lại ảnh hoa Thuốc Phiện trong blog này:
http://my.opera.com/dodoanhoang/blog/nh-ng-cuion-hy-h-u-v-i-hoa-thu-c-phi-n

Bài đã đăng:
http://www.vja.org.vn/vi/detail.php?pid=2&catid=56&id=19294&dhname=Ruou-ngam-cai-quai-quy




February 2014
S M T W T F S
January 2014March 2014
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28