Đã đến biên giới Lào - Trung Quốc, qua tỉnh Luông Nậm Thà (mai đi Tam Giác Vàng)
Wednesday, August 4, 2010 3:41:51 PM
Những cung đường nhớ lại thấy rùng mình và phóng khoáng như... đèo dốc 4 quốc gia:

Hôm nay, vòng vèo mấy trăm cây số, có việc lại trở về UDOMSAY (một tỉnh của Lào), đi qua quả đồi có bức tượng thoát tục tuyệt vời, tự dưng ước mình được như chú em sư áo vàng, gương mắt trong veo, thảnh thơi đi trong cõi của Phật...
Mấy cái đường đi lên núi của đất nước người ta nó đẹp như tranh vẽ, như cõi phiêu diêu:
Đường xa ngàn dặm, đi đâu lang thang cho đời mỏi mệt
Ngủ thôi.

Hôm nay, vòng vèo mấy trăm cây số, có việc lại trở về UDOMSAY (một tỉnh của Lào), đi qua quả đồi có bức tượng thoát tục tuyệt vời, tự dưng ước mình được như chú em sư áo vàng, gương mắt trong veo, thảnh thơi đi trong cõi của Phật...
Mấy cái đường đi lên núi của đất nước người ta nó đẹp như tranh vẽ, như cõi phiêu diêu:
Đường xa ngàn dặm, đi đâu lang thang cho đời mỏi mệt

Ngủ thôi.












