My Opera is closing 3rd of March

Subscribe to RSS feed

Thế là đã xuyên qua 4 nước!

Tớ xin phép cưỡi lên lưng con chiến mã, vì cuối cùng cậu cũng cùng tớ đến được ngã ba sông Tam Giác Vàng. Cả trên đất Lào, Thái, Myanmar, đi hàng nghìn cây số!


Lẩn mẩn ngồi lẫn với dòng chữ Tam Giác Vàng (Golden Triangle)


Lý Thái Dũng ơi, chụp cho em một pô ảnh, NSUT thì chắc là chụp đẹp lắm nhẩy. Bọn ta đã có những ngày lội xuống vùng đất huyền thoại này từ... 3 quốc gia, lái xe của ta, đi từ Hà Nội, chẳng đáng nhớ lắm ru smile


Với một đồng chí ở làng hươu cao cổ tại Myanmar:


Ngẫu hứng với những anh bạn Âu châu giàu đến kinh ngạc, khi chợt gặp ở Thái Lan, khi các bạn ấy lái xe oto cổ đi xuyên các quốc gia. Bấy giờ là chiều muộn ở Chiềng Rai (không phải Chiềng Mai):


Bệnh nghề nghiệp, chiều 7/8, rất muộn, tại thung lũng điệp trùng đèo dốc Bắc Thái Lan, trong khu căn cứ huyền thoại của Khun Sa, Hắn đã có cuộc phỏng vấn hoang tưởng với "Hoàng Tử Chết", ông vua thuốc phiện thuộc loại nổi tiếng nhất thế giới, thủ lĩnh ma túy kinh hoàng nhất của nhân loại, con người không thể không nhắc tới khi bạn nghĩ về Tam Giác Vàng:


(chuyện Phỏng Vấn Khung Sa khá hài hước đấy, cẩn thận smile




February 2014
S M T W T F S
January 2014March 2014
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28