My Opera is closing 3rd of March

Subscribe to RSS feed

Cái doi đất là khởi nguồn của tên gọi Tam Giác Vàng rầm rĩ trong lịch sử nhân loại!

Phải đi nhiều nghìn cây số (thật ra đi làm phim nên mới kỳ công thế), chúng tôi mới đến được các góc độ của Tam Giác Vàng, nhìn từ 3 quốc gia Lào, Thái, Miến Điện. Cuối cùng, cái mũi đất kỳ lạ, đẹp mê tơi, là khởi nguồn của tên gọi "vùng tam giác vàng" mênh mông, (từng) tàn độc, kinh dị mà không kém phần quyến rũ đã hiện ra. Nó chỉ là một mũi đất không to lắm của Myanmar, nằm giữa ngã ba sông:



Bức ảnh trên, có hai mũi đất tất cả. Mũi thứ nhất như con dao bầu nằm giữa ảnh (như quả chuối?), nó là một cù lao nằm ở ngã ba sông. Nằm giữa hai con sông. Bên tay phải của người xem ảnh là sông Mê Kông, bên trái là dòng Nậm gì đó - là biên giới thuỷ giữa Myanmar và Thái Lan. Hai sông gặp nhau, giữa sông là một cù lao nhòn nhọn. Quá nhiều người đã lầm tưởng doi đất đó là Tam Giác Vàng. Cái thật sự là khởi điểm của tên gọi Tam Giác Vàng phải là doi đất phía sau lưng cù lao kia. (Lưu ý, phần đất đó cũng nhọn, cũng hình tam giác, nhưng có nhà cửa, thuyền bè đi lại - ở phần ảnh góc phía sau bên trái (của người xem ảnh). Phần đất thật sự Tam Giác Vàng, cái rốn của TGV này, là đất của Myanmar, chúng tôi đã đến thành phố phía đó, thậm chí có cả biển "Golden Triangle of City" (Thành phố của Tam Giác Vàng!).

Để cho dễ hình dung, tôi đã cận cảnh phân biệt riêng rẽ cái cù lao vẫn bị hiểu là Trái tim/ Tam giác chính thức của Tam Giác Vàng ra, như sau:


Vậy là, Tam Giác Vàng đã lấn ra, chọc mũi dao bầu giết chóc của mình vào sông Mê Kông và một vài dòng sông nữa. Lưỡi dao oan nghiệt của ma tuý cũng theo đó mà xả thịt nhiều sự bình an của nhân loại... smile

Có tới 3 "Thành Phố Tam Giác Vàng":







February 2014
S M T W T F S
January 2014March 2014
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28