My Opera is closing 3rd of March

Subscribe to RSS feed

!


Lại mê mẩn trước một cái cây xứ Hàng Châu, Tô Châu gì ấy...


"Lá phong đỏ như mối tình rực lửa/ hoa cúc vàng như nỗi nhớ dây dưa". Ngày xưa tớ chép thơ này trong sổ tay, giờ gặp lá phong, đúng là... rực lửa thật.


Một tán cây ven thủy trại Tào Tháo, trong khu vực phim trường Vô Tích, "hơi bị" la đà sàng sê đấy!

Từ nơi cao nhất (có thể leo) của Vạn lý Trường thành, nhòm xuống hai cái đường tàu hỏa điệu đà lướt đi trong lúp xúp cỏ hoa, sương khói:


Chiếc cầu lớn nhất, dài nhất mà tớ từng nhìn thấy. Gã nhà quê lần đầu đến Thượng Hải!


Nhìn qua cửa kính máy bay:


February 2014
S M T W T F S
January 2014March 2014
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28