My Opera is closing 3rd of March

Subscribe to RSS feed

Đi khỏi HN, "lánh nạn" 1000 năm...


"Lúc còn trẻ, mình leo núi ác thật"


Lại còn uống rượu tơi bời trong lễ tiễn ma khô của người Mông nữa chứ:


Lúc ngoảnh lại, thấy các bạn rượu nằm la liệt trên bẹ ngô khô, như những thi thể trong lũ dữ smile; bên cạnh, đá tai mèo vẫn xám điệp trùng, rồi nồi thắng cố vẫn nghi ngút thơm tho, nồi niêu xoong chảo, thúng mủng dần sàng vẫn xếp hàng chờ được phục vụ các "ẩm khách" - một khi ai đó chợt tỉnh rượu hoặc một khi ai đó đi qua thấy hữu tình mà muốn nhập mâm! Trong tay mình, lúc mơ màng, thấy lim dim hai cây kèn đám ma, sờ vào chợn rợn:

February 2014
S M T W T F S
January 2014March 2014
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28