My Opera is closing 3rd of March

Subscribe to RSS feed

Nhật ký buồn ở nhà giam (tiếp theo)




Riêng trại số 5, đóng trên địa bàn Yên Định, Thanh Hóa, đã có tới 986 tù nhân nữ. Một thế giới không có đàn ông với nhiều thế giới chuyện "thâm cung bí sử". Kiểu như có cả một đội ngũ phạm nữ chuyên làm công việc xây dựng, cơ bắp vạm vỡ như đàn ông, nói tiếng đàn ông, chỉ nhà báo đàn ông hỏi chuyện thì mới thèm mở miệng. Kiểu như, đàn bà "yêu" nhau, "tình dục đồng giới" nhiều vô thiên lủng. Đã có vụ bị đem ra "xử", chỉ vì một người đàn bà yêu một người đàn bà, rồi người đàn bà tên Hương ở đội nấu cơm nhảy vào cướp người đàn bà nọ của người đàn bà kia. Thế là xảy ra vụ rạch mặt bằng dao để... đánh ghen.
Trại có cả dịch vụ làm đẹp do tù nhân quản lý, hớt tóc gội đầu như ngoài đời, hằng tháng nộp thuế doanh thu cho ban tổ chức hẳn hoi. Trong số những người đàn bà lẫy lừng son phấn ấy, có một người đàn bà phạm một cái tội mà đến cả Quỷ Sứ và Thiên Thần, không ai có thể hình dung được: Tội Hiếp Dâm! Đàn bà phạm tội hiếp dâm, đi ở tù. Cô bé ấy tên là Nhung, người Hà Nội, chị em trong tù gọi "tục danh" là Nhung "chíp" vì Nhung bé nhỏ và quá là... vị thành niên. Bỏ nhà, đi bụi, chát chít, rồi trong một lần "đá ních", Nhung đã "cứu nét" (đi trả tiền lệ phí chát cho người khác) cho ba em gái bỏ nhà đi bụi kia. Nhung cùng hai "ông anh xã hội" (đều là trẻ vị thành niên hoặc vừa qua tuổi vị thành niên) khác đã đưa các nàng công chúa mà họ vừa "cứu" vào nhà nghỉ. Vào thì vào, cũng kẻ cắp gặp bà già. Hai ông anh đòi giao cấu với hai cô gái tóc đỏ, OK. Xong việc với hai cô kia, có một cô bé tên là Hoa, 14 tuổi, cứ nhất quyết không cho giao cấu, Hoa bèn cùng các ông anh xã hội giữ chân tay cô bé Hoa để các ông anh thay nhau làm tình "tháo khoán". Thật ra thì tất cả đều là lũ đầu đường xó chợ, bản án cũng ghi rõ, sự "kháng cự" của Hoa là... không quyết liệt, và Hoa cũng chẳng là gái chính chuyên gì cho cam. Bởi sau đó ít ngày, leo leeng mạng chát, Hoa còn lớn tiếng đòi các ông anh xã hội của Hoa và Hoa phải... trả tiền. Không trả thì sẽ tố cáo công can. Tố cáo. Và, cái việc đồng phạm trong vụ hiếp dâm trẻ vị thành niên nọ đã khắc vào đời Nhung một bản án tày đình: Hiếp dâm! Gần hai chục năm ở tù, Nhung ơi, tóc đỏ chim chíp ơi. Giận lắm mà thương cũng nhiều... (còn tiếp)

February 2014
S M T W T F S
January 2014March 2014
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28