My Opera is closing 3rd of March

Subscribe to RSS feed

Đi tìm bà mẹ có 22 người con ở Mường Lống

Đi tìm bà mẹ có 22 người con ở Mường Lống

Phóng sự của Đỗ Doãn Hoàng


Đường lên Mường Lống bao xa/ Trăm bảy mươi thác trăm ba mươi ghềnh. Sự xa xôi hiểm trở của đất Mường Lống đã trở thành một tính từ, một“điển tích” cho tâm thức dân gian nước Việt. Hình như đó cũng là nguyên nhân để nơi rừng rú này có có được những cây phúc sống trường thọ và những người đàn bà sống trên trăm tuổi rồi đẻ được đến cả một kỷ lục là ... 22 người con như cụ Và Giồng Lỳ. Không biết ở Việt Nam có ai đẻ được nhiều con hơn bà? Tôi đã đến bản Thẳm Hang rồi trở về chợt mơ hồ tự hỏi, những điều mắt thấy tai nghe kỳ lạ đó có thật không nhỉ...


Cụ Giồng Lỳ 22 lần sinh nở ơi, cháu phục cụ quá!

Kinh hoàng và kỳ diệu - đường tới Thẳm Hang

Theo tiếng của người Mông, Lống nghĩa là sự lạc đường – quên lối mất đi, Mường Lống tức là vùng đất mà ai đến rồi cũng khó tìm ra đường về. Mường Lống là xã đứng vào hàng xa xôi nhất của miền Tây huyền thoại xứ Nghệ, gần với nước bạn Lào, 100% bà con là người Mông, là thủ phủ lớn nhất của cây thuốc phiện trên cả nước ta. Theo người già ở bản Mường Lống, thì địa bàn này từ thuở khai thiên lập địa vốn có hai thung lũng bằng phẳng giống hệt nhau, cứ qua đến cổng trời là tầm mắt người ta võng xuống các thung sâu, rồi lại bình địa. Hai cái cổng trời cũng giống hệt nhau. Thế là ai cũng lạc đường. Lại có người giải thích, Mường Lống quanh năm gió lạnh và sương mù, thích hợp một cách kỳ lạ với cây thuốc phiện, nên đã lên tới đất lành này là nhiều người bị ả phù dung quyến rũ quên đời luôn.

Read more...

February 2014
S M T W T F S
January 2014March 2014
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28