Đang ngồi làm lý lịch của mình để...
Saturday, September 20, 2008 4:27:55 PM
Đang ngồi làm lý lịch của mình để người ta thông qua trong chương trình mời làm giảng viên cho một khóa học đặc biệt. Gã nhà báo sẽ truyền đạt kinh nghiệm về truyền thông, báo chí, cách tiếp cận đối tượng HIV, nghiện ma túy và tội phạm hình sự (ý là thế)...; mà đối tượng học toàn là người đã nhiễm HIV, đã bị AIDS. Chà, thú vị ghê. Có người bảo, hay họ đoán tôi đã bị HIV, họ cho làm thành viên khóa học (tổ chức tại Hải Phòng) cho nó gọi là "cùng hội cùng thuyền". Có người bảo, có người lại bảo...
Thôi thì nhân thế mới viết lại cái đề tài mình đã theo đuổi từ lâu: Tôi, HIV và em Thành... (Thành - nhân vật trong bài viết dưới đây, cũng là một thành viên của khóa học).
(cứ gọi là bình cũ rượu mới, hoặc cứ gọi là tờ báo của chúng tôi thiếu bài quá, tôi viết về những ám ảnh HIV của mình. Mà cũng là kỷ lục thật, nhà Thành có tới 9 người bị HIV, đề tài cũng gớm, chả trách, vừa xuất bản bài xong, đã thấy nhóm nhà báo thi nhau đi "xào" (sào?) lại đề tài của mình
http://www.vietimes.com.vn/vn/tienggoisophan/5615/index.viet
http://www.vietimes.com.vn/vn/tienggoisophan/5645/index.viet
Thôi thì nhân thế mới viết lại cái đề tài mình đã theo đuổi từ lâu: Tôi, HIV và em Thành... (Thành - nhân vật trong bài viết dưới đây, cũng là một thành viên của khóa học).
(cứ gọi là bình cũ rượu mới, hoặc cứ gọi là tờ báo của chúng tôi thiếu bài quá, tôi viết về những ám ảnh HIV của mình. Mà cũng là kỷ lục thật, nhà Thành có tới 9 người bị HIV, đề tài cũng gớm, chả trách, vừa xuất bản bài xong, đã thấy nhóm nhà báo thi nhau đi "xào" (sào?) lại đề tài của mình

http://www.vietimes.com.vn/vn/tienggoisophan/5615/index.viet
http://www.vietimes.com.vn/vn/tienggoisophan/5645/index.viet












