My Opera is closing 3rd of March

Subscribe to RSS feed

Ăn năn một chút với cái liên quan đến "nõ nường" lớn nhất thế giới của voi Béc-Khăm

Đối với tôi, voi không chỉ là loài vật to nhất ở trên cạn mà loài người nhỏ bé còn có thể nhìn thấy. Hơn thế, voi còn là một sợi dây nối giữa con người với thần linh, voi là một phần của thế giới Thần Linh, voi biết được những điều mà cả các nhà sấm trạng, các nhà nghiên cứu tiềm năng con người, cả những giấc mơ kỳ ảo nhất của chúng ta... không bao giờ biết được. Tôi kính trọng voi, khi mà trước khi chết, các ngài biết đi đến thượng nguồn dòng suối xanh trong nhất, hoang vu nhất, để uống no một trận nước tinh khiết cuối đời. Rồi lặng lẽ nằm xuống trong nghĩa địa voi. Voi vẫn không quên để lại cặp ngà của mình, làm phần thưởng ấm áp và quý giá nhất cho những con người biết chăm sóc, yêu kính Thần Voi và những tín đồ của Thần Voi.

Read more...

February 2014
S M T W T F S
January 2014March 2014
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28