My Opera is closing 3rd of March

Subscribe to RSS feed

Hai cái chân dung nhỏ nhỏ về những con người To Lớn trong làng khoa học Việt Nam (những người mà Hắn có nhiều kỷ niệm):




Có hai bài phỏng vấn hai cái người khả kính mà Hắn rất trân trọng, say mê, tải lên đây kẻo rồi thất lạc mất (kèm theo đó là hai tấm ảnh kỷ niệm, tấm chụp các bạn vọc thương mến, tấm chụp thác Trinh Nữ hay ho của núi rừng Tây Nguyên trong chuyến đi mênh mang hồi tháng 3 năm 2008 - thế mà BBT dám ký tên là "Ảnh tư liệu", cáu thật smile, cứ làm như người ta không hề yêu mến Tây Nguyên ấy:

Thác Trinh Nữ, gớm trinh thế này chả là nữ thì không lẽ lại là nam?


Thác Dray Soap, thác Gia Long, những cái tên nghe đã sướng, nó nằm gần như là biên giới giữa hai tỉnh Đắc Lắc và Đắc Nông, anh bạn Hồng Linh (bấy giờ là PV báo Công an Đà Nẵng, nay là PV Báo Công an Nhân dân) đưa đi. Chỉ có điều hôm Hắn vào, người ta đang tổ chức vớt xác anh chàng người Hà Nội, hình như SN 1965, là chủ hiệu Bánh mỳ Hà Nội nổi tiếng ở Buôn Ma Thuột. Khu vực này là hang hốc, thành tạo do núi lửa, nên anh chàng xấu số bị cuốn vào sông ngầm hun hút. Đó là lý do buồn mà Hắn không dám mở lại tấm ảnh này quá nhiều lần...:

http://www.laodong.com.vn/Home/PGSTS-Trinh-Danh-Vi-lu-khach-cua-thien-nhien-xu-so/200812/117343.laodong

http://www.laodong.com.vn/Home/Thu-tim-cach-bao-ton-va-su-dung-ben-vung/20092/126931.laodong
February 2014
S M T W T F S
January 2014March 2014
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28