My Opera is closing 3rd of March

Subscribe to RSS feed

Ngày mai, 10/3/2009, là ngày Bộ Công an và tỉnh Lào Cai phải báo cáo Phó Thủ tướng về các "Góc khuất Sa Pa":

Phản hồi loạt bài “Góc khuất Sa Pa”:
Đã đưa toàn bộ các đối tượng nghiện đi cai nghiện ma túy hoặc trục xuất về địa phương!

- Con của các cặp vợ chồng nghiện sống trong hang được đưa về Trung tâm bảo trợ xã hội.

http://www.laodong.com.vn/Home/Dua-cac-doi-tuong-di-cai-hoac-truc-xuat-ve-dia-phuong/20093/129392.laodong

Chú thích cho 2 tấm ảnh đặt cạnh nhau (1 và 2):
Giàng Thị Cổ là người Bình Lư, hai vợ chồng đều nghiện ma túy lang thang, sống trong hang núi ở Hàm Rồng, Sa Pa (vừa bị chính quyền Sa Pa trả về địa phương). Vợ chồng cổ và các nhân chứng đều thừa nhận: họ đã “bán” thằng bé này với giá gần 3 triệu đồng. Chính Cổ bế cháu bé về tận TP Lào Cai “giao hàng”. Tình cờ, một khách du lịch đã quá sửng sốt trước cảnh Cổ đòi bán con ở khu vực chợ, họ chụp được cảnh mẹ con Cổ cách đây hơn 1 năm trời (ảnh 1, ảnh S.B)- người này đọc bài trên Lao Động đã gửi ảnh cho chúng tôi. Sau khi bán, nhiều tháng ngày qua, Cổ không bao giờ còn gặp lại con mình nữa, Cổ dùng tiền ấy hút hít đến độ xốc thuốc ngã vào bếp lửa, bị bỏng nặng (ảnh 2). Đây là minh chứng thuyết phục về việc “bán con” (không giấy tờ), cũng như việc “đem con ra chợ bán” (như lời của một cán bộ huyện Sa Pa am hiểu vụ việc nói với chúng tôi trong máy ghi âm của nhiều cuộc trò chuyện chính thức). Một lưu ý đặc biệt, đứa bé cười trong góc phải của bức ảnh chính là bé Dung, cháu bé 8 tuổi nghiện ma túy vừa được Lào Cai giữ lại cai nghiện tại Trung tâm y tế huyện Sa Pa, vì lịch sử tồn tại của Trại cai nghiện tỉnh chưa bao giờ có vinh dự được "đón tiếp" một vị khách bé gái nhỏ đến như vậy.





Như tin đã đưa, sau loạt bài "Góc khuất Sa Pa” trên Lao Động, Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng đã yêu cầu Bộ Công an khẩn trương xác minh làm rõ sự việc báo nêu; đề xuất các biện pháp xử lý, báo cáo tình hình trước ngày 10.3.2009. Ngày hôm qua, 8/3/2009, trao đổi với PV Lao Động, Bí thư huyện ủy Sa Pa, ông Ma Quang Trung cho biết: cơ quan chức năng đã tiến hành “dẹp” toàn bộ các hang núi có người nghiện sinh sống, đưa tất cả các tượng nghiện ma túy đi cai. Trong số 16 người được giải quyết đợt này (hầu hết là các nhân vật của phóng sự đã đăng trên LĐ), có 12 người được đưa về Trung tâm giáo dục lao động xã hội Lào Cai (trung tâm cai nghiện); 2 đối tượng nghiện (bán con) được trả về địa phương (tỉnh Lai Châu); riêng cháu bé Dung nghiện ma túy đã 2 năm (nay mới chỉ 8 tuổi), lại là bé gái thì được giao cho Trung tâm y tế huyện Sa Pa quản lý cho cai nghiện. Về các đối tượng “bán con” mà Lao Động phản ánh, vụ “đặt cọc” tiền, cho thêm thức ăn để nuôi cháu bé sơ sinh thêm ngày trước khi “lấy hàng” ở Giàng Tả Chải (xã Tả Van) đã được huyện giao lực lượng công an có biện pháp xử lý, ngăn chặn. Nếu là “cho nhận con nuôi” thì cần tuân thủ đúng các quy định pháp luật. Những vụ trẻ em đã được bán đi rồi, thì lực lượng hữu trách đang tiến hành điều tra, xác minh.
Cũng theo thông tin từ cơ quan chức năng huyện Sa Pa, “Hội đồng tư vấn pháp luật” gồm: các ngành LĐTB&XH, Công an, phụ nữ, tư pháp, y tế huyện đã họp thông qua phương án giải quyết dứt điểm những vấn đề nóng kể trên. 2 cháu bé (đều mới 4 tuổi) là con của các cặp hai vợ chồng nghiện ma túy hàng chục năm (nay đã được cưỡng chế đi cai) thì sẽ được lập hồ sơ đưa về Trung tâm bảo trợ xã hội tỉnh nuôi dưỡng.
Một cán bộ đầu ngành của Sa Pa, người trực tiếp “duyệt” giải quyết các “góc khuất Sa Pa” trong hội đồng tư vấn pháp luật kể trên (đề nghị giấu tên), cho PV Lao Động biết: tôi đã trực tiếp tìm hiểu vụ bán con ở Giàng Tả Chải, đứa bé được bán cho một người Hà Nội, người này “xem mặt” rồi chê. Người khác tên là Tiệp lại được giới thiệu đến mua, thấy đứa trẻ mới sinh được hơn chục ngày, sau khi trả tiền, cho thêm tiền, nhân vật tên Tiệp đã gửi cháu bé lại cho người mẹ trẻ nuôi cháu thêm một thời gian nữa. Nội vụ đã được báo lại cho Công an huyện Sa Pa. Trường hợp nữa, đứa trẻ ở Bản Hồ được “bán” với giá 1,5 triệu đồng, đang được nuôi ở Tả Phìn. Hai trường hợp mua bán con không thủ tục giấy tờ gì cũng đã được vị can bộ tâm huyết kể trên đến tận nhà tìm hiểu, giáo dục, đề nghị lực lượng công an vào cuộc giải quyết. Một vụ diễn ra ở xã Trung Chải (Sa Pa), đứa bé được một người ở Bát Sát đến “mua” rồi mang đi, nhưng chưa xác minh lại được là họ mang đi đâu và làm gì. Khi chúng tôi đến nơi, bố mẹ cháu bé nó có xác nhận là họ đã nhận tiền, đã “bán con”. Chúng tôi đã tuyên truyền trong cả khu vực đó là không được phép “bán con”, nếu là cho con nuôi phải xác nhân chính quyền theo đúng thủ tục, nếu ai vi phạm thì sẽ bị sẽ bị truy tố trước pháp luật. Tôi đã nghe kể, có chuyện người ta bế con lên chợ huyện để bán (?). Hiện chúng tôi đã được bà con cung cấp thông tin ban đầu về một người đàn bà môi giới cho việc mua bán rất nhiều đứa trẻ ở Sa Pa.
Đỗ Doãn Hoàng
(Thông tin và các bức ảnh này đã đăng trên báo Lao Động, số ra ngày 9/3/2009):
http://www.laodong.com.vn/Home/Dua-cac-doi-tuong-di-cai-hoac-truc-xuat-ve-dia-phuong/20093/129392.laodong



February 2014
S M T W T F S
January 2014March 2014
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28