Khi các vị La Hán tuyệt kỹ ở chùa làng tôi bị bọn đồng cốt biến thành các ông... ăn mày (?!)
Friday, March 13, 2009 6:19:19 AM
Khi các vị La Hán tuyệt kỹ ở chùa làng tôi (và nhiều pho tượng, bệ thờ linh thiêng ở các di tích khác) đang bị bọn đồng cốt biến thành ông... ăn mày!
Rất nhiều chuyên gia Mỹ thuật cổ đã lên tiếng bảo vệ quan điểm: các vị La Hán ở chùa Mía đẹp hơn các vị La Hán chùa Tây Phương. Ở chùa Tây Phương, các vị sở dĩ nổi tiếng là vì có bài thơ "Các vị La Hán chùa Tây Phương" của ông Huy Cận. Tôi say mê cả hai hệ thống tượng La Hán ở hai ngôi chùa đẹp nổi tiếng xứ Đoài, miễn bình luận "nhất nhì" trong cuộc so găng kia. Chỉ ghi nhận, cuộc tranh luận là có thật. Các vị La Hán kia đẹp vào loại quán quân trên toàn đất nước ta là có thật. Vì thế nên đau, nỗi đau vừa nhỏ nhít và to lớn:
Sau đây là vài dòng xúc cảm nhỏ nhẹ, ngắn ngủi vừa đăng báo:
http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=305682&ChannelID=10












