Lời hiệu triệu dành cho giới trí thức Việt Nam
(Phần 2)
Tuesday, March 24, 2009 1:26:46 AM
Bài của thằng Lãng Quân:
http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=307683&ChannelID=10
(Phần 3 cũng của thằng Quên Lãng)
Các cụ bảo: để thì là cục đất, nặn thì là pho tượng. Pho tượng thì phải thờ, và không ai được phá hủy. Các pho tượng được cung tiến vào ngôi chùa nổi tiếng kia đã là tượng, tôi không dám chỉ trích. Không báng bổ thánh thần. Chỉ ngạc nhiên, sao người ta lại có thể bừa phứa mang các đồ gỗ mỹ ký xếp la liệt trong chùa như thế. Như bán hàng xén, như đồ chơi trẻ em, như cái nhà kho của bọn đồng cốt. Không nghệ thuật, không cả văn hóa, không cả lề luật sống. Dĩ nhiên, không cả cái gọi là Luật Di sản văn hóa. Đó là thứ của bọn lên đồng!
NHỮNG CÁI NGƯỜI LẼ RA PHẢI CHẤN CHỈNH, NGĂN CHẶN VIỆC NÀY (ĂN LƯƠNG CỦA DÂN CỦA NƯỚC ĐỂ LÀM VIỆC NÀY) MÀ BỎ BẴNG, THÌ CŨNG THẬT LÀ ĐÁNG LÊN ÁN.
http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=307683&ChannelID=10
(Phần 3 cũng của thằng Quên Lãng)
Các cụ bảo: để thì là cục đất, nặn thì là pho tượng. Pho tượng thì phải thờ, và không ai được phá hủy. Các pho tượng được cung tiến vào ngôi chùa nổi tiếng kia đã là tượng, tôi không dám chỉ trích. Không báng bổ thánh thần. Chỉ ngạc nhiên, sao người ta lại có thể bừa phứa mang các đồ gỗ mỹ ký xếp la liệt trong chùa như thế. Như bán hàng xén, như đồ chơi trẻ em, như cái nhà kho của bọn đồng cốt. Không nghệ thuật, không cả văn hóa, không cả lề luật sống. Dĩ nhiên, không cả cái gọi là Luật Di sản văn hóa. Đó là thứ của bọn lên đồng!
NHỮNG CÁI NGƯỜI LẼ RA PHẢI CHẤN CHỈNH, NGĂN CHẶN VIỆC NÀY (ĂN LƯƠNG CỦA DÂN CỦA NƯỚC ĐỂ LÀM VIỆC NÀY) MÀ BỎ BẴNG, THÌ CŨNG THẬT LÀ ĐÁNG LÊN ÁN.












