Lâu rồi mới viết về Mèo Vạc và màu hoa tam giác mạch...
Friday, May 22, 2009 3:09:45 AM
http://www.laodong.com.vn/Home/Cam-cuong-nhung-hem-vuc-Nho-Que/20095/139513.laodong
Sau một đêm chúng tôi cùng chiến đấu với côn trùng ở hẻm vực Nho Quế, bản Há Rế, xã Lũng Pù, Mèo Vạc, Hà Giang. Khu sân bê tông dã chiến của công trường tràn ngập xác mối, châu chấu, dế mèn (tự chúng chết, chứ chúng tôi không hề giết - trừ việc vài con bậu vào cơ thể tôi, buộc phải "vỗ" chết; hoặc nó nằm dưới sàn chúng tôi đi qua xéo phải):
Sau một đêm chúng tôi cùng chiến đấu với côn trùng ở hẻm vực Nho Quế, bản Há Rế, xã Lũng Pù, Mèo Vạc, Hà Giang. Khu sân bê tông dã chiến của công trường tràn ngập xác mối, châu chấu, dế mèn (tự chúng chết, chứ chúng tôi không hề giết - trừ việc vài con bậu vào cơ thể tôi, buộc phải "vỗ" chết; hoặc nó nằm dưới sàn chúng tôi đi qua xéo phải):












