My Opera is closing 3rd of March

Subscribe to RSS feed

Sống thì lâu chứ giỗ đầu thì mấy chốc, chàng Văn Giá lại nhắc tôi đến Quán Xưa nữa rồi...

Có phải duyên phận không, mà lần nào in bài về Trần Hoà Bình người ta cũng tìm được ảnh tôi đã chụp thầy và tải lên blog cái ngày thầy đã ra đi??? (mà chỉ 01 tờ Dân trí là xin phép qua điện thoại). Nếu được lựa chọn, tôi sẽ không gửi ảnh tôi chụp về thầy để in trong những lời ai điếu nhiều đến thế, xót xa lắm chứ. Định mệnh lắm chứ.
Thoáng thế mà đã 1 năm, hôm nay vô tình mở một trang báo mình ít khi đọc, thấy ảnh thầy và lời khóc than của Văn Giá, xin tải lên đây để coi như một nén nhang tưởng nhớ. Lời hẹn đến Quán Xưa của V.G mình lại lỡ mất rồi, cũng như xưa kia tôi thường lỡ khi thầy gọi đến quán Xưa để "oóng" (uống). Trần là thầy tôi, Văn Giá cũng là thầy tôi, hai thầy khóc cho nhau (thầy Giá khóc thầy Bình), cho phép em im lặng, thầy nhé:

http://tintuconline.vietnamnet.vn/vn/nguoinoitieng/402417/index.html
February 2014
S M T W T F S
January 2014March 2014
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28