My Opera is closing 3rd of March

Subscribe to RSS feed

Duyên dáng với cây xanh ở Cao nguyên Trung phần!

Một cái cây gì lá đỏ la đà sàng sê bên miệng núi lửa Chư Đăng Ya, Gia Lai:



Một cái cây kơnia có tán lá hình trứng (như chữ ưa dùng của lão văn sỹ "rửa mặt thì lâu/ gội đầu thì nhanh" Văn Công Hùng khi nói về kơnia, một ý tưởng khá hay!) - ảnh chụp trên đường đi Kon Tum:


Một tán cây phượng giảnn dị thôi mà ngẫm kỹ quá sành điệu ở vùng Đắc Tô hùng tráng:


Gớm, cái anh chàng Kơnia này thì tuyệt đỉnh, đám làm phim về cuộc đời "người sinh ra cây kơnia" - nhà thơ Ngọc Anh, tác giả các ca từ trong bài "Bóng cây Kơnia" nổi tiếng - trông thấy cứ sướng rơn. Thi sỹ Tạ Văn Sỹ thì thổ lộ: kơnia bây giờ hiếm hoi lắm, ta đã đưa hàng chục thi nhân văn sỹ đến chỗ này ngắm cái cây kơnia này rồi - bây giờ đến lượt gã Bắc Kỳ "đểu" Đ.D.Hoang (ngẫm việc hiếm kơnia này thấy xót xa y như cái vụ Tây Bắc khuyết dần bóng hoa ban!).


Thằng này ở đường đi về huyện Khánh Thiện hay Yun Pa gì đó, thằng cây này mọc trên đồi, rất kiêu hãnh mà cũng rất khiêm nhường (như thế mới gọi à duyên dáng):


Ngài cây cổ thụ mọc trong mây trời xanh lét ngày thì ngự giữa cõi Tu Mơ Rông xa thẳm, kỳ vĩ thay (chắc ngài cổ thụ đã thành tinh? smile


Vâng, kính chào ngại đại thụ, nhà cháu có việc phải đi, hôm nào post lên để "nhắc nhớ" với cụ tiếp!


February 2014
S M T W T F S
January 2014March 2014
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28