My Opera is closing 3rd of March

Subscribe to RSS feed

Tải lên cái kho này kẻo rồi lại... tìm không thấy (việc đọc morat có giáo viên trường cấp 3 rồi, nên bản thảo cứ viết ào)

“Xứ Đoài, trường tôi, mây trắng lắm...”


Tản mạn của Thằng Hoàng cho kỷ yếu của nhà trường (bị bố già ở quê ép viết smile
(Nguyên học sinh trường cấp 3 Sơn Tây niên khoá 1991-1994)


Có lần, trở về cái thị xã được nhiều người thương mến nhớ đến với lá vàng trầm lặng rơi trên “đất đá ong khô nhiều ngấn lệ” (thơ Quang Dũng), tôi đã lang thang thành cổ, rồi lẩm nhẩm bấm đốt ngón tay. Thời gian, quả là nó đã chạy như có... chó đuổi sau lưng. Tính đến năm 2009 này, đã 18 năm trôi qua, kể từ ngày tôi rời Đường Lâm cổ ấp, đặt bước chân trai làng mơ mộng của mình vào trường cấp 3 Sơn Tây. Mười tám năm, khoảng ấy, hình như đã là rất dài so với một đời người, càng dài so với lịch sử 50 năm xây dựng và trưởng thành của cái nôi trồng người này. Chợt giật mình tư lự, thế hoá ra tôi cũng không còn là một gã trai làng tuổi đôi mươi ưỡn phom ngực thơn thớ 17 tuổi đi giữa bát ngát lúa thơm xứ Đoài nữa ư? Quê hương ai cũng có một dòng sông, những mái trường nhỏ bé bên hông cổ thành đó như các con sông thơ ấu, đều máu thịt với gia đình tôi.

Read more...

February 2014
S M T W T F S
January 2014March 2014
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28