My Opera is closing 3rd of March

Subscribe to RSS feed

Bài viết lê thê (mà vẫn thòm thèm viết) về ông Đinh Công Đốc:

Bài viết lê thê (mà vẫn thòm thèm viết) về ông Đinh Công Đốc:

Một người hơn nhiều huyền thoại

Lời khổ chữ (khổ chủ): Tôi đã tìm hiểu rất kỹ, với rất nhiều gặp gỡ, truy lùng trong nhiều chuyến đi nhiều tỉnh thành để có được bài viết khoảng gần 20 nghìn từ (quá sợ!) này. Vì khuôn khổ trang báo, tôi đã phải cắt rất nhiều đoạn hồi ký, câu chuyện rơi nước mắt, câu chuyện ngồ ngộ, hiếm hoi, hồn hậu của một thời. Tiếc quá, vì tiếc nên tôi mới tải thêm một phần tư liệu khá lớn lên đây để động viên mình. Cái phần chưa đăng báo ấy. Việc này là sai với tôn chỉ mục đích của blog này smile - CHỈ ĐĂNG TẢI NHỮNG GÌ ĐÃ ĐĂNG BÁO, HẦU NHƯ CẮT BỎ CẢ COMMENTS (NỂ NANG MÌNH LẮM THÌ ĐỂ VÀI DÒNG THÔI).

kính bút.

PS: Xin các cụ Đinh Công Huy, Đinh Công Niết, Đinh Công Đốc... và những tráng binh người Việt, Mường, Nhật từng chiến đấu ở chiến khu Mường Diềm và xứ Mường nói chung, hãy xem những dòng này của kẻ hậu sinh như là vài nén tâm nhang.

Read more...

February 2014
S M T W T F S
January 2014March 2014
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28