My Opera is closing 3rd of March

Subscribe to RSS feed

Vẫn với mong muốn kéo câu chuyện "thần thoại" của mó nước "hiểu" tiếng người về... phía khoa học!

Lời mưỡu đầu của thằng Lãng Quân:
Điều rất mừng mà lại cũng hơi khó nghĩ, ấy là những chữ, những lời, những hình ảnh đài, báo đã "đăng phát" liên quan đến mó nước Rằng Phặt đang gây xôn xao hơi quá mức cần thiết ở địa đầu Cao Bằng. Bà con kéo đến. Chính quyền vất vả. Lại thêm vài bác trí thức địa phương cằn nhằn: làm gì mà ầm ĩ thế. Lác đác đã có tờ báo vào cuộc "thị phi". Có vẻ các bác mất nhiều công sức quá, trong khi thằng Lãng Quân chỉ làm một việc hết sức giản dị và thận trọng: phát hiện, đến tận nơi, làm việc với chính quyền, cho Đảng uỷ và UBND xã nói rành mạch trước máy ghi âm và camera; miêu tả, truyền đạt lại những cảnh, những lời đó xong. Thằng Quân còn chạy về Hà Nội, tìm TSKH hẳn hoi (chứ không chỉ là tiến sỹ) nghe đại nhân ấy dưa ra những kiến giải khoa học (phỏng đoán). Rồi sau đó, Quân ta chỉ dám đặt câu hỏi làm sao để lý giải được câu chuyện được coi là Lạ Lùng ở Hồng Quang. Kiến nghị cần lời giải đó cũng là mong muốn của Bí thư và chủ tịch xã và nhiều bà con ở Cao Bằng nói trước máy ghi âm, máy ghi hình của chúng tôi. Người đọc thần chú, viết câu thần chú ra sổ của tôi là Bí thư Đảng uỷ xã (thế mà có báo nói tôi viết lời ấy sai, tôi cũng chả biết giả lời thế nào, vì làm sao tôi biết một lời cắn đôi tiếng Nùng nào). Việc nước lên khi có âm thanh (hay vì lý do nào thì tôi cũng chả biết) là sự thật, việc nước rút cũng là sự thật, việc người ta gọi tôi thấy nước lên cũng là sự thật. Băng ghi hình các cuộc gọi đó (cả thời điểm nước rút và nước lên) hiện giờ chúng tôi vẫn lưu giữ, bất kỳ ai muốn xem, cũng sẵn sàng chia sẻ.

Với tất cả thiện chí và sự thận trọng của mình, Lãng Quân và CTV, hôm nay lại đăng một bài nữa trên tờ An ninh thế giới (kèm theo 4 tấm ảnh). Ngày mai, quý báo An ninh... sẽ đưa lên internet, vì thế bản post dưới đây sẽ bỏ qua phần đọc... morat smile . Kính mong các bác vất vả cãi nhau với Lãng Quân hãy bình tĩnh và hãy tin rằng sự việc đâu rồi sẽ có đó, thịt chó sẽ có lá... mơ. Ít ngày nữa sẽ có thằng nhà báo lái xe đưa nhà khoa học lên lý giải chuyện này. Vác tù và hàng tổng thế, xót tiền xăng lắm chứ, đùa à (đang ngồi cóp tiền và nhẩm tính, hết khoảng 100lít xăng, trong thì buổi gạo châu củi quế mà mấy "thằng" bán xăng thì lúc nào cũng doạ tăng giá!). Vậy mà đôi lúc còn dính "mắng" trên báo, oan trái thay!

Read more...

February 2014
S M T W T F S
January 2014March 2014
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28