Tôi đã gặp lại Mường Nhé mến thương của mình trong nỗi buồn thế này đây!
Tuesday, November 3, 2009 2:44:16 AM
http://www.laodong.com.vn/Home/Choang-vang-voi-rung-o-Muong-Nhe/200911/161804.laodong
(Đang làm dở, sẽ post nốt phóng sự ảnh lên cho bõ... khóc lóc)
PHÓNG SỰ ẢNH KÈM THEO:
http://www.laodong.com.vn/Home/Phong-su-anh-Rung-Muong-Nhe--Noi-dau-ngay-gap-lai/200911/161919.laodong
Lẽ ra tôi không nên chụp bức ảnh này ở cụm "bản nhảy dù" vừa được công nhận Xà Quế, Pá Lùng (chuyến đi đến giờ vẫn rờn rợn vì sự hiểm trở của những cung đường chỉ bé như... bề ngang của một cô hơi mập)
Lẽ ra phố không nên dài thế. Lẽ ra tôi không nên chụp cái chiều sậm sùi tối ở Chung Chải, sau 5 năm gặp lại...
TÔI ĐÃ VIẾT THẾ NÀY KHI GỬI BỨC ẢNH CHO MỘT NHÀ BÁO (ĐỂ POST LÊN BẢN BÁO LAO ĐỘNG):
"Đứa bé này không có lỗi trong việc di cư tự do, phá rừng, chống đối lại lực lượng bảo vệ rừng của bố mẹ nó. Cháu, như tất cả các cháu nhỏ khác, đều là những thiên thần bé. Cháu cần được chăm sóc y tế, giáo dục. Về xem lại bức ảnh trong chiều muộn ở bản Xà Quế (bản nhảy dù vừa được công nhận của xã Chung Chải), tôi đã nghĩ, lẽ ra mình không nên chụp bức ảnh này. Buồn vậy đấy".
(Đang làm dở, sẽ post nốt phóng sự ảnh lên cho bõ... khóc lóc)
PHÓNG SỰ ẢNH KÈM THEO:
http://www.laodong.com.vn/Home/Phong-su-anh-Rung-Muong-Nhe--Noi-dau-ngay-gap-lai/200911/161919.laodong
Lẽ ra tôi không nên chụp bức ảnh này ở cụm "bản nhảy dù" vừa được công nhận Xà Quế, Pá Lùng (chuyến đi đến giờ vẫn rờn rợn vì sự hiểm trở của những cung đường chỉ bé như... bề ngang của một cô hơi mập)
Lẽ ra phố không nên dài thế. Lẽ ra tôi không nên chụp cái chiều sậm sùi tối ở Chung Chải, sau 5 năm gặp lại...
TÔI ĐÃ VIẾT THẾ NÀY KHI GỬI BỨC ẢNH CHO MỘT NHÀ BÁO (ĐỂ POST LÊN BẢN BÁO LAO ĐỘNG):
"Đứa bé này không có lỗi trong việc di cư tự do, phá rừng, chống đối lại lực lượng bảo vệ rừng của bố mẹ nó. Cháu, như tất cả các cháu nhỏ khác, đều là những thiên thần bé. Cháu cần được chăm sóc y tế, giáo dục. Về xem lại bức ảnh trong chiều muộn ở bản Xà Quế (bản nhảy dù vừa được công nhận của xã Chung Chải), tôi đã nghĩ, lẽ ra mình không nên chụp bức ảnh này. Buồn vậy đấy".












