My Opera is closing 3rd of March

Subscribe to RSS feed

Vẫn là lơ phơ, nhăng cuội, phù phiếm, cò con vậy thôi mà...

Đỡ mệt mỏi chút với một buổi chiều chưa tắt nắng, đi qua sông Hồng, từ Việt Trì, dọc bờ đê và men theo những doi cát nằm như cá thờn bơn giữa ngã ba sông để về nhà Đường Lâm:






Vài dòng trăn trở từ vụ "Tấn công vào rừng cấm" (đã đăng báo):

Cuộc “đi đêm” của con voi và lỗ kim…?

Vụ “lâm tặc” cao tay tấn công tàn phá rừng cấm, khu vực được bảo vệ nghiêm ngặt của Vườn Quốc gia (VQG) Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc đang nóng bỏng và ngày càng lộ ra nhiều… buồn bã. Suốt hơn 100 ngày, các đối tượng nườm nượp kéo người và vật liệu, dụng cụ, cả xe máy (lúc cao điểm hơn 100 người) vào vùng lõi của một VQG quý báu nằm ngay cửa ngõ thủ đô để làm những điều ngang ngược, thế mà cơ quan chức năng tỏ ra bất lực. Lực lượng kiểm lâm chỉ biết… xua đuổi, phá rỡ lều lán và làm các bản báo cáo, ném nó vào… câm lặng. Có lần đi tuần còn bị bọn chúng quây kín, vác gạch đá định “chọi” vỡ đầu, suýt xảy ra đụng độ, kiểm lâm cũng chỉ dám viết vào các bản báo cáo là bọn chúng chống người thi hành công vụ. Ô hay, kiểm lâm ăn lương nhà nước, mũ mão cân đai được người dân đóng thuế ra “may” cho, được trang bị cả súng ống, được cơ chế cho phép huy động liên ngành công an, quân đội… hỗ trợ (khi cần) thế sao mà tịt ngòi trước mấy gã làm thuê, ngay trong khu vực “cửa đóng then cài” của mình? Khu vực ấy, là báu vật thiên nhiên của chung nhân loại, dù ai vào rừng hái măng vặt nấm cũng bị bắt, ai không được cấp phép vào rừng mà “đặt bước chân lên lá cỏ” cũng bị phạt ít nhất 400 nghìn đồng. Thế nhưng, “lâm tặc” đã huy động hàng trăm “nhân công” mở những con đường dã chiến xuyên rừng (dài tổng thể 19km), đã dựng rất nhiều lều lán khổng lồ, khiêng cả dầm sắt để dựng công trình vĩ đại, đã tưng bừng làm lễ khánh thành các hạng mục cao ngót chục mét trong rừng. “Nó” làm ngần ấy việc mà không ai biết ư? Biết từ nhiều tháng mà đành dĩ hòa vi quý ư?

Sự vô lý đến nức nở này cứ tồn tại, lực lượng bảo vệ rừng cứ thế báo cáo cơ quan chức năng cho có vẻ… không quá vô tình. Báo cáo và chỉ có báo cáo thế thôi. Cho đến khi 01 nhà báo cùng các tổ chức bảo tồn (Trung tâm Con người và thiên nhiên - Pan Nature; Trung tâm Giáo dục Thiên nhiên – ENV…) vào cuộc. Họ đóng vai những người đi nghiên cứu các loài chim nổi tiếng của VQG Tam Đảo, họ đi bộ trên con đường rừng nguyên sinh suốt một ngày ròng để tìm… chim (thế giới có hội xem chim, Việt Nam cũng có nhiều người đắm say đi xem chim – tôi không viết theo nghĩa tục tĩu tí nào  ), tiếp cận với “công nhân”, chủ đầu tư, “chức sắc” và nhân viên bảo vệ rừng. Sự thực lòi ra khi báo chí chính thức “nổ súng” vào lâm tặc và sự lộng hành không thể tin được của chúng. GS sử học Phan Huy Lê phân tích rõ ràng những sai phạm tày trời của những mượn danh nghĩa trùng tu tôn tạo di tích để tàn phá di sản - nội trong vụ việc này (đăng báo Tuổi trẻ TP HCM). Tiếp đó, ngày 8/11/2009, ông Nguyễn Đình Xuân, Đại biểu Quốc hội, Ủy viên ủy ban Khoa học và Môi trường của Quốc hội đã phải lên Tam Đảo “thị sát” tình hình. Ông Xuân đã làm việc với lãnh đạo VQG và đi kiểm tra tại hiện trường rừng cấm tan hoang. Sự thực đúng như báo chí nêu, sự coi thường luật pháp của những kẻ phá rừng cứ diễn ra bấy lâu nay, trong sự bất lực, tuyệt vọng của chính lực lượng bảo vệ rừng, vì sao?

Vì sao? Vì là đang có cuộc “đi đêm” giữa con voi và lỗ kim. Ai bảo voi ta không chiu lọt lỗ kim? Voi chui lọt lỗ kim hay không, nghìn đời qua cha ông ta đã cay đắng chiêm nghiệm rồi vẫn cứ tiếp tục “cật vấn” nhau” “nó” chui qua lỗ kim được thật hay không... Song, cái nguy hiểm ở vụ việc xâm hại rừng Tam Đảo này, là có dấu hiệu của việc con voi là lỗ kim thỏa thuận ngầm với nhau là: thôi thì cho voi… chui qua. Bởi vì thế này: ô tô nườm nượm chở vật liệu qua nhiều “bốt gác kiểm lâm” để vào cửa rừng, hàng đoàn “dân phu” chị gánh anh thồ, tải xi măng và đủ thứ vật liệu vào rừng, họ làm cả những sạn đạo (đóng cọc, xếp nứa gỗ thành mặt bằng chìa ra mép núi mà đi) để đi qua hơn chục cây số rừng cấm, với cả trăm người… “Con voi” đi lừng lững vào vùng lõi VQG suốt nhiều tháng qua, tàn phá di sản rừng và cảnh quan quý báu của Việt Nam và thế giới như thế, “lỗ kim” nào đã cho nó đi? Dưới sức ép của dư luận và báo chí, các công trình trái phép đã được “đình chỉ”. Nhưng, đúng như Đại biểu Quốc hội Nguyễn Đình Xuân nói, liệu sai phạm “nó” có tái diễn? Liệu khi truy tố (với những vi phạm nghiêm trọng đó, hoàn toàn có thể khởi tố vụ án) những kẻ tàn sát rừng quốc gia kia, thì tòa có xử cái tội để con voi chui qua lỗ kim một cách bí ẩn của các lực lượng liên quan???
Cái này, nói như Tam Quốc Chí, đành để hạ hồi phân giải./.


February 2014
S M T W T F S
January 2014March 2014
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28