My Opera is closing 3rd of March

Subscribe to RSS feed

Pín (linga) của ngài hổ... (vẫn trong bộ ảnh liên hồi kỳ trận mang tên tếu táo với sex)

Cách đây vài ngày, trong hệ thống ảnh trình bày trước một hội thảo quốc gia và quốc tế (vì thấy lắm diễn giả là người Tây) về nạn săn bắn, buôn bán và sử dụng các sản phẩm từ động vật hoang dã tại Việt Nam, Hắn đã đưa ra bức ảnh này. (Mở ngoặc, lúc chiếu trên màn hình to như bức tường thành, trông pín nó máu lửa hơn nhiều!). Lời Hắn nói như sau: đây là một cái pín (dương vật) hổ tôi chụp tại nhà của một vị Tiến sỹ, chuyên gia hàng đầu về bảo vệ và giám định động vật của Việt Nam. Vị Tiến sỹ nói với tôi: ông hãy làm thử một vài chén rượu này nhé, ngâm với "xích líp" (cái ấy) của chàng hổ dữ dằn đó. Tôi tin vị tiến sỹ, là bởi vì, ông đi điều tra khét tiếng, giám định khét tiếng khắp nước tôi về động vật, đặc biệt là hổ và bò tót. Tôi tin và chuyển lời chú thích ấy đến các bạn, bởi thực tình, tôi đã nhìn thấy cái ấy của đức ngài Chúa Sơn Lâm bao giờ đâu. TÔI CŨNG TIN, HẦU HẾT CÁC VỊ NGỒI NGHE TÔI NÓI, CŨNG CHƯA TRÔNG THẤY BAO GIỜ. CHO PHÉP TÔI CHUYỂN SANG BỨC ẢNH KHÁC ĐỂ NÓI TIẾP VỀ LUẬN ĐIỂM: KHI MÀ KHẮP NƠI TRÀN LAN VÀ CÔNG KHAI BÀY BÁN, SỬ DỤNG THỊT ĐỘNG VẬT HOANG DÃ THÌ CÓ NGHĨA LÀ VIỆC THỰC THI CÁC "ĐIỀU LUẬT" CỦA CÔNG ƯỚC QUỐC TẾ CITES Ở TA, ĐÔI KHI ĐÃ RẤT HÌNH THỨC, RẤT GIẢ TẠO. NÓ GIẢ TẠO NHƯ THẾ NÀY... smile

Cuối buổi thảo luận nhóm, một số nam và nữ tham gia hội thảo vẫn ghé tai hắn: Quả thật, cái ấy của ngài hổ gai góc, sù xì, hung hãn và... hứa hẹn thật smile smile smile. Số ít (rất ít) người tử tế đứng đắn và dễ đỏ mặt trước linga, iony thì rủa Hắn rền rền: nhí nhố, nhí nhố, hết hổ giao hoan lại đến pín hổ, pín gì gì nữa đây. Có người dĩ hòa vi quý lại khục khặc: Không có bộ ảnh của nó, có khi các ông các bà ngủ gật từ lâu rồi, gớm, qua sông đấm b. vào sóng. smile

February 2014
S M T W T F S
January 2014March 2014
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28