Mưa sa vũng bùn...
Thursday, December 7, 2006 5:04:53 PM
Mưa sa vũng bùn...
Phóng sự của Đỗ Doãn Hoàng
Đàn bà nước Nam thời mới có “cải” cái câu ca dao xưa cho thêm phần xót xa thế này: "Thân em như hạt mưa sa/ Chẳng được vào đài các, mới phải ra vũng bùn". Tôi nghĩ, với người đàn bà có cái tên rất đẹp, Hoàng Thị Mai đang bị chồng đổ đời bỏ theo gái điếm, nhụt chị (và đàn con 5 đứa) xuống hồ sen, đánh đập liên hồi kì trận, bắt ăn liếm cơm của chó, ngủ ngoài gò ruộng… đang ngồi trước mặt tôi đây thì sự thể còn tàn độc hơn cái hạt mưa sa vũng bùn mà các cụ hằng rủa.
Các cơ quan, đoàn thể ở địa phương (xã Hương Nha, huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ), suốt gần chục năm qua, vẫn chưa có biện pháp hiệu quả bảo vệ phụ nữ và trẻ em thì kể cũng… rất chi là lạ!
Phóng sự của Đỗ Doãn Hoàng
Đàn bà nước Nam thời mới có “cải” cái câu ca dao xưa cho thêm phần xót xa thế này: "Thân em như hạt mưa sa/ Chẳng được vào đài các, mới phải ra vũng bùn". Tôi nghĩ, với người đàn bà có cái tên rất đẹp, Hoàng Thị Mai đang bị chồng đổ đời bỏ theo gái điếm, nhụt chị (và đàn con 5 đứa) xuống hồ sen, đánh đập liên hồi kì trận, bắt ăn liếm cơm của chó, ngủ ngoài gò ruộng… đang ngồi trước mặt tôi đây thì sự thể còn tàn độc hơn cái hạt mưa sa vũng bùn mà các cụ hằng rủa.
Các cơ quan, đoàn thể ở địa phương (xã Hương Nha, huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ), suốt gần chục năm qua, vẫn chưa có biện pháp hiệu quả bảo vệ phụ nữ và trẻ em thì kể cũng… rất chi là lạ!












