27 phóng sự xã hội
Friday, December 15, 2006 5:59:58 PM
Phóng sự Đỗ Doãn Hoàng và một lối dấn thân của người cầm bút
(27 phóng sự xã hội, Đỗ Doãn Hoàng, NXB Lao động, tháng 1-2004)
Nhà báo TRẦN ĐỨC CHÍNH
(Phó Tổng Biên tập Báo Lao Động)
1. Trong những nhà báo trẻ vào nghề dăm năm nay, Đỗ Doãn Hoàng gây cho tôi nhiều ngạc nhiên về tốc độ phát triển của ngòi bút. Tôi gần như không ngần ngại tí nào khi cho đăng trên báo Lao Động những phóng sự nóng hôi hổi và sắc lem lẻm của Hoàng. Con người trẻ tuổi, mới vào nghề này (Hoàng sinh năm 1976) sớm có một cái gì đó giống như năng lực thiên bẩm để gắn bó với thể loại phóng sự - "trọng pháo" của báo chí. Vào nghề được hơn một năm, khi mới bước sang tuổi 24, Hoàng đã rụt rè mang đến báo Lao Động tặng tôi tập phóng sự đầu tay mang tên "Trần gian còn một thứ nghề". Tập sách chỉ "tinh tuyển" một số bài mà Hoàng thích thôi, những bài viết trong thời sinh viên thôi mà đã dày dạn lắm. Những bài ấy hầu hết tôi đã "liếc qua" khi Hoàng gửi đăng trên các báo, thế mà khi đọc lại, tôi vẫn giật mình thấy "thằng nhỏ" này đi nhiều thật, viết khỏe thật! Tôi biết, không ít phóng viên trẻ khác cũng chịu khó đi, có khi còn đi khỏe chả kém gì Hoàng, nhưng mấy ai viết được như Hoàng?
(27 phóng sự xã hội, Đỗ Doãn Hoàng, NXB Lao động, tháng 1-2004)
Nhà báo TRẦN ĐỨC CHÍNH
(Phó Tổng Biên tập Báo Lao Động)
1. Trong những nhà báo trẻ vào nghề dăm năm nay, Đỗ Doãn Hoàng gây cho tôi nhiều ngạc nhiên về tốc độ phát triển của ngòi bút. Tôi gần như không ngần ngại tí nào khi cho đăng trên báo Lao Động những phóng sự nóng hôi hổi và sắc lem lẻm của Hoàng. Con người trẻ tuổi, mới vào nghề này (Hoàng sinh năm 1976) sớm có một cái gì đó giống như năng lực thiên bẩm để gắn bó với thể loại phóng sự - "trọng pháo" của báo chí. Vào nghề được hơn một năm, khi mới bước sang tuổi 24, Hoàng đã rụt rè mang đến báo Lao Động tặng tôi tập phóng sự đầu tay mang tên "Trần gian còn một thứ nghề". Tập sách chỉ "tinh tuyển" một số bài mà Hoàng thích thôi, những bài viết trong thời sinh viên thôi mà đã dày dạn lắm. Những bài ấy hầu hết tôi đã "liếc qua" khi Hoàng gửi đăng trên các báo, thế mà khi đọc lại, tôi vẫn giật mình thấy "thằng nhỏ" này đi nhiều thật, viết khỏe thật! Tôi biết, không ít phóng viên trẻ khác cũng chịu khó đi, có khi còn đi khỏe chả kém gì Hoàng, nhưng mấy ai viết được như Hoàng?












