Các bạn GDVN "tái bản" một bài viết không mới về chuyện không cũ
Saturday, May 25, 2013 4:55:24 PM
Độc giả phản hồi:
1. be tac - 24/04/2013 06:39
Mọi người có biết nền giáo dục này sẽ đưa con cái chúng ta đi đến đâu không? Hoặc nó sẽ nghe theo lời cô đi thi là phải gian lận, hoặc nó sẽ trở thành một đứa bất đắc chí với cuộc đời. Tôi cực kì bức xúc với học hành thi cử ngày nay. Nhưng mà nói ai nghe, có chăng lên đây để giải tỏa tâm lí mà thôi. Bộ GD cấm học thêm, ngay lập tức con tôi chuyển sang chế độ học bí mật với 63000 một buổi, không đi thì không được .Nhẩm tính một năm cháu học thêm là ba triệu hai tại trường, học nhà cô hai triệu rưỡi, cuối năm ôn thi HSG hết một triệu rưỡi, tăng tiết hết một triệu .....Rồi còn những môn khác cháu phải học với cô giáo khác vì trên lớp cô có dạy dâu. Tiền là một chuyện,tôi thấy đúng là mình không gù thì đã thành dị dạng. Con tôi bị cô lập, phát khùng trong kì thi HSG. Chỉ vì cái tội không làm giống các bạn là đá máy đi thi lại cho tốt hơn. Cuối cùng trải qua 4 kì thi, cháu lại trở thành kẻ dối trá. Mọi người quay lại bảo tôi, hiếu chiến bằng mọi thủ đoạn dạy con lưu manh để đạt thành tích tốt. Thế mới biết sức mạnh đám đông đáng sợ thật.Để thi HSG, các thiên tài phải học từ 7 giờ sáng đến 10 giờ đêm, cò cổ học thuộc lòng các bài văn mẫu, căng mắt làm toán. Mà tiểu học thôi dã có tới 6-7 kì thi HSG một năm.Thi nhiều đến nỗi các môn phụ không hề được học, trẻ em không có thời gian chơi, phụ huynh sau giờ làm kiên nhẫn đứng chờ con....Than ôi.
1. be tac - 24/04/2013 06:39
Mọi người có biết nền giáo dục này sẽ đưa con cái chúng ta đi đến đâu không? Hoặc nó sẽ nghe theo lời cô đi thi là phải gian lận, hoặc nó sẽ trở thành một đứa bất đắc chí với cuộc đời. Tôi cực kì bức xúc với học hành thi cử ngày nay. Nhưng mà nói ai nghe, có chăng lên đây để giải tỏa tâm lí mà thôi. Bộ GD cấm học thêm, ngay lập tức con tôi chuyển sang chế độ học bí mật với 63000 một buổi, không đi thì không được .Nhẩm tính một năm cháu học thêm là ba triệu hai tại trường, học nhà cô hai triệu rưỡi, cuối năm ôn thi HSG hết một triệu rưỡi, tăng tiết hết một triệu .....Rồi còn những môn khác cháu phải học với cô giáo khác vì trên lớp cô có dạy dâu. Tiền là một chuyện,tôi thấy đúng là mình không gù thì đã thành dị dạng. Con tôi bị cô lập, phát khùng trong kì thi HSG. Chỉ vì cái tội không làm giống các bạn là đá máy đi thi lại cho tốt hơn. Cuối cùng trải qua 4 kì thi, cháu lại trở thành kẻ dối trá. Mọi người quay lại bảo tôi, hiếu chiến bằng mọi thủ đoạn dạy con lưu manh để đạt thành tích tốt. Thế mới biết sức mạnh đám đông đáng sợ thật.Để thi HSG, các thiên tài phải học từ 7 giờ sáng đến 10 giờ đêm, cò cổ học thuộc lòng các bài văn mẫu, căng mắt làm toán. Mà tiểu học thôi dã có tới 6-7 kì thi HSG một năm.Thi nhiều đến nỗi các môn phụ không hề được học, trẻ em không có thời gian chơi, phụ huynh sau giờ làm kiên nhẫn đứng chờ con....Than ôi.












