Hoa anh túc
Tuesday, January 9, 2007 5:51:09 PM

"Cánh hoa anh túc tròn khum, mỏng tang, dịu dàng, tím Huế. Có cảm giác như gió thoảng qua cũng dễ làm sự mong manh ngơ ngác ấy nhàu đi. Nhưng không, gió lồng như ngựa chứng, hoa anh túc chỉ khẽ chạt mình vào nhau, tươi hớn. Nắng như đổ lửa, hoa vẫn tinh khôi như chào đón ban mai. Đoàn “đánh phù dung” của xã vừa đi qua mấy hôm, thế mà vạt hoa này vẫn bí ẩn còn lại với những người tham quyết vi phạm bằng được cái tội “tái trồng cây thuốc phiện”. Thuốc phiện (nàng tiên nâu), heroin, hồng phiến, bạch phiến, bao nhiêu thứ “chết người” gì gì ấy cũng ra đời từ những đóa hoa đẹp ngỡ ngàng này đây".
Đỗ Doãn Hoàng












