My Opera is closing 3rd of March

Subscribe to RSS feed

Ở Đường Lâm, có ông tên là Đỗ Doãn Quát, vừa vào Hội Nhà văn. Ông vui thượng hạng. Tớ không bình luận gì thêm về sự kiện này.

5h sáng ông đã dậy comple, cavat đòi tớ đưa đi. Qua đón nhà thơ Định Hải (người đã viết "trái đất này là của... chúng mày") nữa, rồi rông thẳng Quảng Bá. Hà Nội khốn nạn, tết nhất, ra đường là thấy tắc.

Ông nhà văn Đỗ Doãn Quát, từ trái sang, Ngài đứng cạnh người đàn bà nọ:




Xếp hàng, run rẩy xếp hàng, rồi run rẩy nhận quyết định (tớ cứ ngỡ là phải trao thẻ hội viên, như kiểu trao thẻ nhà báo cơ). Đúng là cái sự sang trọng nó có hương vị rất sang trọng thật smile



(từ trái sang, ông Quát vẫn (ôm hoa) đứng cạnh người đàn bà đất Cảng áo màu trắng).

Trưa trật mới được về. Tớ vẫn không bình luận gì về sự kiện này.
Nhưng bố tớ vui khủng khiếp. Tớ cứ tưởng ông là nhà văn từ lâu rồi, hóa ra vị trưởng lão cho rằng phải kết nạp thì mới là nhà văn smile
Xin chúc mừng đất Đường Lâm có ông nhà văn Đỗ Doãn Quát. "Văn như Siêu, Quát vô tiền Hán", smile smile smile

February 2014
S M T W T F S
January 2014March 2014
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28