My Opera is closing 3rd of March

Subscribe to RSS feed

Bánh ga tô mà cháu chọn có hình cái ô tô, cái ô tô mà cũng biết há miệng ra cười...



Đeo đồng hồ BenTen, chơi bánh ga tô màu đỏ (màu sức mạnh siêu nhân), đối với cháu, thế là "đỉnh" nhất rồi. Đỉnh của mọi thứ đỉnh đấy, siêu nhân màu hồng (ai nhận siêu nhân hồng là cháu "tấn công" ngay!) cũng chẳng là cái đinh ghỉ gì. Cái phần miệng cười ở mũi ô tô màu đỏ, là gì Người Lớn biết không? Là chỗ để xe nó há miệng ăn xúc xích (với hàm răng rất trắng), ăn rồi nó mới có sức khỏe để đi vèo vèo (thay vì đổ xăng).

smile

Thế là đã hơn 3 năm trôi qua, kể từ ngày thằng thứ 2 ra đời, thằng thứ nhất nhảy vào bế thử thằng thứ 2 cho thằng Bố chụp ảnh làm "gia phả":



Mẹ tớ bảo, thời gian cứ chạy, chạy như có chó đuổi sau lưng.
February 2014
S M T W T F S
January 2014March 2014
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28