Thư kêu cứu: Blog này có nguy cơ bị đóng cửa, vì chủ nhân của nó ... quá lôi thôi 
Tuesday, March 23, 2010 3:54:53 AM
Vì chủ nhân của nó quên mất mật khẩu. Đơn giản là vì, anh ta dùng 2 cái laptop, đều cài chế độ tự lưu mật khẩu, khi mở blog, tự nó vào "bên trong" để đọc comments và post thông tin lên. Bây giờ một máy không tự vào được nữa, một máy vẫn tự vào được, nhưng nó có thể mất chức năng đó hoặc bị mất trộm, bị bỏ quên, bị hỏng bất cứ lúc nào (vì máy đó đi lang thang với hắn trên mọi cung đường). Thảm trạng là thế, ai có cao kiến gì, làm ơn giúp tôi với. Xin gửi thông điệp tử tế của đồng chí vào hộp thư doanhoang@gmail.com. Bởi vì cách mở cửa để comments cho blog, Hắn cũng không còn nhớ nữa (ngốc thế chứ).
Sau đây là bài và ảnh khai hỏa cho loạt bài việc "thị xã bị đầu độc", đăng trên Lao Động hôm nay:
http://www.laodong.com.vn/Home/Chuyen-kho-tin-ben-dong-song-chet/20103/178266.laodong
Và phóng sự ảnh:
http://www.laodong.com.vn/Home/Vang-tac-thach-thuc-co-quan-bao-ve-phap-luat-tinh-Cao-Bang/20103/178403.laodong
Bài trên báo bạn, cùng nội dung:
http://www.thiennhien.net/news/193/ARTICLE/10979/2010-03-23.html
(PS: NẾU NGÀY MAI TÔI KHÔNG POST BÀI LÊN NỮA, THÌ CÓ NGHĨA LÀ TÔI ĐANG KHÔNG THỂ. NẾU THẾ, HÃY COI NHƯ ĐÂY LÀ LỜI CHIA THAY VỚI BÈ BẠN TỪNG ỦNG HỘ VÀ ĐỘNG VIÊN CÁI BLOG - NHỮNG THÔNG ĐIỆP HÀI HƯỚC VÀ ĐÔI KHI QUÁ SƯỚT MƯỚT NÀY - CỦA TÔI.MỸ NHÂN TỰ CỔ NHƯ DANH TƯỚNG/ BẤT HỨA NHÂN GIAN KIẾN BẠCH ĐẦU
Cao Bằng, mùa trẩu ra hoa, chợt gặp trên đỉnh đèo vào Nguyên Bình, Tĩnh Túc, Bảo Lâm...


Quả là không hổ danh họ hàng nhà dê. Ngài đúng là một bậc trưởng lão trong giới Dê Cụ. Xin được hỏi, mỗi sáng ngài vẫn đứng phục kích ở cửa chuồng (như người ta truyền tụng) chứ? Chuồng của ngài có bao nhiêu quý bà dê cái cả thảy? Tôi đã gặp lão tráng sỹ này trên đường chinh phục Phia Oắc, đỉnh núi cao nhất tỉnh Cao Bằng:
Sau đây là bài và ảnh khai hỏa cho loạt bài việc "thị xã bị đầu độc", đăng trên Lao Động hôm nay:
http://www.laodong.com.vn/Home/Chuyen-kho-tin-ben-dong-song-chet/20103/178266.laodong
Và phóng sự ảnh:
http://www.laodong.com.vn/Home/Vang-tac-thach-thuc-co-quan-bao-ve-phap-luat-tinh-Cao-Bang/20103/178403.laodong
Bài trên báo bạn, cùng nội dung:
http://www.thiennhien.net/news/193/ARTICLE/10979/2010-03-23.html
(PS: NẾU NGÀY MAI TÔI KHÔNG POST BÀI LÊN NỮA, THÌ CÓ NGHĨA LÀ TÔI ĐANG KHÔNG THỂ. NẾU THẾ, HÃY COI NHƯ ĐÂY LÀ LỜI CHIA THAY VỚI BÈ BẠN TỪNG ỦNG HỘ VÀ ĐỘNG VIÊN CÁI BLOG - NHỮNG THÔNG ĐIỆP HÀI HƯỚC VÀ ĐÔI KHI QUÁ SƯỚT MƯỚT NÀY - CỦA TÔI.MỸ NHÂN TỰ CỔ NHƯ DANH TƯỚNG/ BẤT HỨA NHÂN GIAN KIẾN BẠCH ĐẦU

Cao Bằng, mùa trẩu ra hoa, chợt gặp trên đỉnh đèo vào Nguyên Bình, Tĩnh Túc, Bảo Lâm...


Quả là không hổ danh họ hàng nhà dê. Ngài đúng là một bậc trưởng lão trong giới Dê Cụ. Xin được hỏi, mỗi sáng ngài vẫn đứng phục kích ở cửa chuồng (như người ta truyền tụng) chứ? Chuồng của ngài có bao nhiêu quý bà dê cái cả thảy? Tôi đã gặp lão tráng sỹ này trên đường chinh phục Phia Oắc, đỉnh núi cao nhất tỉnh Cao Bằng:












