Kỷ niệm châu Phi, lục địa đen thương mến
Monday, September 9, 2013 4:50:26 PM
Lúc 22 giờ khuya khoắt giờ Việt Nam (buổi chiều Phi châu), hắn chụp cảnh con chim bồ câu - biểu tượng hòa bình đậu trên đầu bức tượng vĩ đại của con người vĩ đại Nelson Madela, vị cha già vô cùng kính yêu của người Nam Phi cũng như cả lục địa đen châu Phi, người đã nhận giải Nobel Hòa Bình. Ảnh tại Quảng trường Nelson Madela, thủ đô Nam Phi.
Mục đích của chuyến đi háo hức này là vì những người bạn của "anh chàng" này đây:
Thấy hắn tươi tỉnh chụp với quảng cáo có hình ảnh Messi thế này, chắc không mấy ai tin rằng, hắn chả biết ai là Messi và Messi là ai; thấy người ta nói thì hắn biết thế, vì đến cả V-league mà hắn còn ngơ ngác: "nó là cái gì?"
Theo "ngôn ngữ" của bọn trẻ bây giờ thì lão già này (tức hắn) đang hồi... teen
Mục đích của chuyến đi háo hức này là vì những người bạn của "anh chàng" này đây:
Thấy hắn tươi tỉnh chụp với quảng cáo có hình ảnh Messi thế này, chắc không mấy ai tin rằng, hắn chả biết ai là Messi và Messi là ai; thấy người ta nói thì hắn biết thế, vì đến cả V-league mà hắn còn ngơ ngác: "nó là cái gì?"

Theo "ngôn ngữ" của bọn trẻ bây giờ thì lão già này (tức hắn) đang hồi... teen












