Friday, 5. January 2007, 16:15:26
Interview
Đỗ Doãn Hoàng: Cuộc sống chảy trên mặt báoVới mỗi người viết, một ngày qua đi, chưa viết được gì, người ta có cảm giác như mình "nợ"... chữ, và đi đâu, gặp ai cũng có cảm giác “nợ” người đọc. Yêu và sợ chữ là cảm giác chung của người viết. Yêu, vì lúc nào cũng nghĩ đến, sợ vì chưa làm tròn nhiệm vụ với... chữ! Nhà báo Đỗ Doãn Hoàng đã trò chuyện về đề tài này.Read more...
Wednesday, 3. January 2007, 04:17:19
Mùa sâm cầm bị Tiến Vua trong đám nhậu...Phóng sự của Đỗ Doãn HoàngTrò chuyện với bầy sâm cầm… đã chết!Lương cầm xác 3 con sâm cầm, gương mặt sạm cháy vì thuốc súng săn với bộ quần áo dằn di, bao đạn khổng lồ khiến hắn không có dáng dấp gì của một người được ăn món thời trân cống tiến ông hoàng bà chúa ngày cũ. Mấy cái quán ở vùng Văn Khúc, Hiền Đa, Đông Phú thỉnh thoảng cũng có bán dăm ba con chim sâm cầm do thợ săn ở các vùng quê vớ được không nỡ ăn thứ đắt đỏ. Họ bán có khi hai chục nghìn, có khi ba chục nghìn một con sâm cầm nặng 400-500g. Trung bình một con sâm cầm khi đi qua vùng Cẩm Khê, Phú Thọ, nó có trọng lượng từ 5-9 lạng. Nếu chịu khó đặt hang các quán xá vùng Sông Thao hiện nay, bạn có thể mua được vài con sâm cầm, nếu “phục kích” đúng dịp sương mù giá rét cuối năm, với giá từ 80.000-120.000 VNĐ/con. Khi thì người ta giăng lưới bắt được sâm cầm còn sống, chủ quán có thể cắt tiết chim cho bạn xem ngay trước mắt. Khi chim đã bị bắn chết thì họ thịt sạch sẽ để trong tủ lạnh, ngăn đá từ trước. Cũng có khi họ ngâm sẵn sâm cầm trong bình rượu (ngâm một năm trở lên mới uống), con chim dang cánh bơi trong rượu mạnh. Tại vùng Cổ Tiết (Phú Thọ) có ông cán bộ quân đội về hưu rất mê săn bắn, ông thu gom chim sâm cầm cả vùng, cứ ngâm các hũ rượu hai con sâm cầm/hũ, bán tiền triệu cho cánh trọc phú ở Hà Nội. Trên mạng, không tin bạn cứ gõ chữ “chim sâm cầm”, sẽ gặp mấy cái tửu quán rao bán rượu chim sâm cầm với những công dụng trời ơi đất hơi rất là quyến rũ. Có lẽ, chỉ cô gái theo bóng sâm cầm trên Trường Bạch Sơn huyền thoại nọ mới biết thật giả “rượu dân tộc” ướp ủ sâm cầm trong thì buổi này…Read more...
Tuesday, 2. January 2007, 02:32:10
journalism
Săn cave Phóng sự của Đỗ Doãn HoàngBài 4: Viết tiếp về những thảm cảnh gái quê Con được khấp khểnh vượt từ Phố Vàng, vào Thục Luyện qua Văn Miếu, Võ Miếu, ra Xuân Đài, vào Kim Thượng, lên Thu Cúc đi qua bạt ngàn những đồi cọ rừng chè. Cọ đang vào mùa ra lá non mỡn, cảnh thì tuyệt đẹp, nhưng lòng thì buồn, đau xót. Đi một chốc Tú ông đồng hành của tôi lại nhớ ra một con đào nào đó từng đáo qua nhà ông nắn bóp cho khách làng chơi rồi bán dâm một thời gian, đến lúc trở thành hàng cũ, các em các cháu lại ra đi để quán của ông chủ được thay máu và tiếp tục "gần xa nô nức yến anh". Kiếm được gái mới rất khó, các ông chủ thường cứ làm động tác đảo đào, tức là đảo các em "cũ người mới ta" từ quán nọ sang quán kia. Thành thử, hình như địa bàn này có bao nhiêu "đào" chấp nhận bán chôn thì bấy nhiêu người trở thành gái quen của Tú ông. Read more...
Tuesday, 2. January 2007, 02:10:53
journalism
Săn cave Phóng sự của Đỗ Doãn HoàngBài 3: Cận cảnh lầu xanh thời mớiTú ông đi tuyển nhân viên bán hàng giải khát hợp pháp của tôi là một người thông minh, thích sống hào hiệp và hào hoa, cũng thuộc dạng tuýp-phờ-nờ bệnh nặng. Thế nên từng bộ phận trên cơ thể nữ nhân viên, từng tính cách, số phận họ, ông rất nhớ. Có tới hằng trăm cô gái ở vùng Thanh Thuỷ, Thanh Sơn, Cẩm Khê mà chúng tôi đang có mặt này đã kinh qua cái sới ăn chơi nhà ông. Tất cả đều làm điếm. Hồ sơ các cô ông giữ trong một cái tủ lớn, cô nào cũng dán ảnh với lại cam đoan làm việc đoan chính, hợp pháp cả. Read more...
Tuesday, 2. January 2007, 01:52:41
journalism
Săn cave Phóng sự của Đỗ Doãn HoàngBài 2: Cuộc hành trình đau xót!"Bác kiếm cho nhà em 6 đứa thì vừa đẹp"Xe rời Hà Nội, ông dừng ở trạm xăng chỗ Nhổn - Hà Tây, thỏa thuận:- Tao cũng tu nghiệp ở ĐH Kinh tế quốc dân ra, học quáng quàng để mở công ty TNHH mà, thế nên rất sòng phẳng. Tao cho mày làm Tú ông đi tuyển gái, tao tiết lộ hết bí mật cho mày. Mày chỉ việc đổ xăng thôi. Vì mày viết báo có nhuận bút. Cũng như mày đi với gái nuôi ở nhà tao, đứa nào tao cũng OK, nhưng phải giả tiền.Read more...
Monday, 1. January 2007, 23:38:46
journalism
Săn cave Phóng sự của Đỗ Doãn HoàngTình cờ tôi có nghe một ông chủ liên hợp nhà nghỉ – tẩm quất – gội đầu - thư giãn – bar karaoke- cà phê (tất nhiên ai cũng hiểu là có cả mại dâm)... bô bô kể về chuyện ông thường xuyên đánh ôtô đi về các vùng quê trả nữ tiếp viên cũ, tuyển nữ tiếp viên mới một cách quy mô và náo nhiệt đến mức nào. Mỗi chuyến xe dăm ba đến cả chục cô cô cave. Sau quá trình dài kỳ công thuyết phục, tôi đã chính thức theo ông ta đi đón cave để rồi nhìn cái nghề gái quê-sơn nữ díu dít rủ nhau tự nguyện tự giác đi bán dâm bằng cái nhìn của người trong cuộc. Cái nhìn từ sau cánh gà. Read more...
Monday, 1. January 2007, 17:37:39
journalism
Mùa sâm cầm bị Tiến Vua trong đám nhậu...Phóng sự của Đỗ Doãn HoàngNghĩ lại thì cũng thấy thương ông vua Tự Đức (1848-1883), vì hám gái, hiếm con, ông có chỉ dụ bắt người dân ven Hồ Tây hằng năm phải cung tiến 10 đôi chim sâm cầm kỳ diệu để "tráng dương, bổ thận"... Không phải tôi thương vì ông sớm phải toan tính cho cái khoản kia. Thương vì làm vua mà ăn chim cá tiến vua cũng chỉ có cá anh vũ với chim sâm cầm (Vải Quang, húng Láng, ngổ Đầm/ Cá rô đầm Sét, sâm cầm Hồ Tây). Để đến nỗi, chính sử viết: năm 1870, vì sự phản đối kịch liệt của dân thôn và "chính quyền cơ sở" ven Hồ Tây (trước những hệ lụy vì phải cống nộp đặc sản chim sâm cầm gây ra), vua Tự Đức đã dằn lòng bãi bỏ lệnh cống nạp chim tiến vua. Rõ khổ.Không ai ngờ được, mấy thứ thời trân này, tôi loanh quanh ở quê vợ Phú Thọ có vài ngày, thấy người ta ăn rào rào, ngay trong những buổi năm cùng tháng tận của 2006 – Bính Tuất niên này. Theo dõi một toán thợ săn du sơn du thủy, đì đoàng súng nổ hai ngày, tôi đã tận mục cảnh chim sâm cầm Tiến Vua được ăn tơi bời trong các đám nhậu, máu chim loang nhiều mặt nước ao đầm rồi bị dầm trong hũ ngâm rượu của cánh trọc phú thích làm thịt cả trời xanh…Read more...
Friday, 29. December 2006, 17:37:02
journalism
Thư gửi những tấm lòng, những doanh nhân biết vì cộng đồng trong cả nước nhân "Ngày vì người nghèo" 31/12/2006:Những mái trường chỉ biết có cơm rau...
Tác giả, nhà báo Đỗ Doãn HoàngRead more...
Friday, 29. December 2006, 16:20:30
journalism
Đón Ậu Tu Đế trên thượng nguồn sông Chảy...Phóng sự của Đỗ Doãn HoàngÔng Đỗ Minh Lương, Phó Chủ tịch UBND huyện Si Ma Cai (huyện mới tái lập, xa xôi, vất vả nhất của tỉnh Lào Cai) nổi tiếng là một người năng đi rừng leo núi, năng trải lòng với thôn xa bản vắng. Trong một bận lếch thếch đi bộ nhiều tiếng đồng hồ hút mãi lên thượng nguồn sông Chảy giáp biên giới Việt - Trung, ghé vào kiểm tra tình hình ở bản Cốc Dế, xã Bản Mế, ông Lương đã suýt bỏ mạng vì trượt chân từ vách núi dựng trời xuống sông Chảy. Ai đó thở dài, biết bao giờ đường vào tới chỗ này. Cụ già ở Cốc Dế thở hắt ra: Đường vào đến được bản tao, thì có mà sông Chảy chảy ngược dòng. Có mà đá cứ là mọc cả lên đầu chúng tao cho “thằng Lương” xem! …Cho đến một ngày, ông Lương rủ tôi đi thông xe, đi đặt tên mới Ậu Tu Đế cho con dốc chết người ở thượng nguồn sông Chảy.Read more...
Showing posts 449 -
458 of 478.