My Opera is closing 3rd of March

Bài điếu văn thứ 5 được post lên từ một bờ biển tuyệt đẹp của Quy Nhơn. Tràn ngập nắng vàng, biển xanh như... đại dương:)


http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=308172&ChannelID=10

Hôm qua, 26/3/2009, tại trụ sở Bộ, Tiến sỹ Đặng Văn Bài, Cục trưởng Cục Di sản Văn hóa, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã "đối thoại" với chúng tôi về loạt bài này. Rất nhiều vấn đề đã được đặt lên bàn cân tranh luận, tuy nhiên, cái lời giải cho vấn đề cốt tử, thì hình như chúng ta đã biết rồi. Biết rồi. Biết là sẽ được trả lời như thế, biết là nó sẽ tiếp tục như thế và như thế. Tít mù rồi lại... vòng quanh. Xin mời đọc khúc điếu văn quan trọng nhất vào số báo ngày mai (trên đời chỉ có một điều quan trọng, ấy là chẳng có gì quan trọng cả)...

Kỷ niệm với Đất võ trời văn Bình Định. Mấy năm trời Hắn mới quay trở lại.

Bài điếu văn thứ tư (yên tâm, chắc chẳng thể đến bài... 10 được đâu)!Bài này đã tải lên blog trước khi đăng báo. Nhưng post lại đường dẫn để lúc nào nhớ sông Đà xem lại ảnh!

February 2014
S M T W T F S
January 2014March 2014
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28