My Opera is closing 3rd of March

Bao giờ tôi được đem giấy khai sinh, đem giấy tờ có ghi Quốc tịch lên Phong Thổ cho các bé thơ nhỉ?

Viết tiếp phóng sự “Cháu là con của mẹ núi” (LĐ số ra ngày 21/11/2008):

Cục con nuôi Quốc tế yêu cầu địa phương sớm làm giấy khai sinh cho các cháu!

(LĐ) Sau khi báo Lao Động đăng bài phóng sự “Cháu là con của mẹ núi” (số ra ngày 21/11/2008), chúng tôi rất bất ngờ khi nhận được một văn bản của Cục Con nuôi Quốc tế (Bộ Tư pháp), được Sở Tư pháp Lai Châu cung cấp. Theo đó, từ sự xin ý kiến của Sở Tư pháp Lai Châu, Cục con nuôi Quốc tế đã có hướng dẫn rất rõ ràng việc cần phải sớm làm khai sinh cho các trẻ em là người Trung Quốc làm con nuôi ở các xã ven biên giới Việt Trung (tỉnh Lai Châu).

Cần sớm đảm bảo quyền được khai sinh cho trẻ nhỏ!
Tình trạng sống nhếch nhác của một bé trai người Trung Quốc làm con nuôi ở bản Mù Sang, Phong Thổ. Ảnh Đỗ Doãn Hoàng
Công văn nêu rất rõ: “Về thẩm quyền giải quyết, theo quy định tại điều 66, Nghị định số 68/2002/NĐ-CP, thì Ủy ban nhân dân cấp xã, nơi thường trú của công dân Việt Nam ở khu vực biên giới có thẩm quyền thực hiện đăng ký việc nuôi con nuôi giữa công dân Việt Nam ở khu vực biên giới với công dân nước láng giềng thường trú ở khu vực biên giới với Việt Nam. Mặc dù Nghị định không quy định cụ thể về hồ sơ và trình tự giải quyết, nhưng cần hiểu thống nhất là, việc công dân Việt Nam ở khu vực biên giới nhận trẻ em Trung Quốc làm con nuôi là do UBND cấp xã giải quyết”.
Về thủ tục, theo báo cáo của Sở Tư pháp thì các gia đình ở biên giới Việt- Trung đã nhận nuôi những trẻ em người Trung Quốc từ lâu (có trường hợp từ năm 1992). Giữa trẻ em và cha mẹ nuôi đã tồn tại mối quan hệ gắn bó ổn định. Do vậy, để đảm bảo quyền lợi cho các em, cũng như đảm bảo sự ổn định tâm lý của cha mẹ nuôi, Cục Con nuôi quốc tế đề nghị Sở Tư pháp hướng dẫn UBND cấp xã, nơi thường trú của công dân Việt Nam, tiến hành đăng ký việc nuôi con nuôi trên tinh thần đơn giản về thủ tục. Trong trường hợp đương sự không có bất kỳ giấy tờ gì, thì cũng nên xem xét đăng ký cho họ và ghi chú vào Sổ hộ tịch, bởi càng để lâu thì quyền lợi của công dân Việt Nam và của trẻ em càng không được bảo đảm. Ngoài ra Sở Tư pháp cần hướng dẫn UBND xã, đồng thời đăng ký khai sinh cho các trẻ em này, tạo điều kiện để trẻ em được quyền đăng ký khai sinh”.
(Công văn cũng nêu rõ, ý kiến trên chỉ giải quyết đối với những trường hợp trẻ em người Trung Quốc làm con nuôi Việt Nam “mà Sở Tư pháp đã báo cáo, tức là đã phát sinh từ nhiều năm nay. Còn từ nay trở đi nên chấm dứt giải quyết đối với những trường hợp tương tự để tránh tình trạng bị lạm dụng và trở thành tiền lệ, không thuận lợi cho công tác quản lý nhà nước, cũng như đảm bảo công tác an ninh trật tự chính trị tại địa phương”).

Ý kiến của Phóng viên Báo Lao Động:

Công văn kể trên đã được chuyển về Sở Tư pháp Lai Châu hơn 1 năm qua, vậy mà chính phóng viên chúng tôi phải làm một cái việc là “gửi” công văn này đến cho lãnh đạo huyện Phong Thổ xem! Cán bộ xã Mù Sang thì kêu trời vì chả biết phải “hành xử” với các cháu ra sao. Tại sao lại có việc “quan liêu” như vậy?
Bí thư, cán bộ tư pháp, các gia đình nhận con nuôi bám lấy PV LĐ, chỉ một mực xin với “trên” cho cái… hướng dẫn để các cháu được khai sinh. Phải nói thẳng là: khi mà 12 đứa con nuôi Trung Quốc về các xã biên giới (con số thực tế hiện nay, chắc chắn lớn hơn nhiều, vì theo Bí thư huyện ủy Phong Thổ, trên đây là con số được địa phương “phát hiện” - chưa đầy đủ - mà lại là từ năm… 2006) xuất hiện, nó là câu chuyện chưa có trong tiền lệ; đến cả Sở Tư pháp Lai Châu cũng cuống cuồng, lúng túng không biết căn cứ vào “điều khoản” nào để giải quyết. Bằng chứng là Sở phải đánh công văn lên hỏi Bộ (công văn số 187/ TP-HCBTTP).
Tuy nhiên, điều đáng ngạc nhiên là khi đã có hướng dẫn rất rõ ràng như đã trích, mà cán bộ địa phương không “tống đạt” xuống địa phương, không thực hiện công việc giải quyết, đăng ký khai sinh cho các cháu một cách có hiệu quả. Sự rối bời lên đến đỉnh điểm, khi cán bộ tư pháp xã Mù Sang Háng A Hờ thực hiện đăng ký khai sinh cho 3 trong tổng số 5 đứa con nuôi người Trung Quốc ở xã nhà, với phần quốc tịch ghi rõ: “Việt Nam” - thế là anh này bèn bị cấp trên quở mắng tơi bời. A Hờ phải sửa sai bằng cách hủy các bản khai sinh đã làm. Gặp PV LĐ, anh Hờ rất run, chỉ biết thở hắt, không biết phải làm thế nào đây, thương lũ trẻ hàng xóm quá, chúng nó đã đến tuổi đi mẫu giáo, đi học cả rồi.
Đề nghị tỉnh Lai Châu, huyện Phong Thổ và UBND các xã sớm phối hợp hiệu quả để các cháu bé vô tội kia được đăng ký khai sinh, được có quốc tịch Việt Nam!

Đỗ Doãn Hoàng

Một bài viết (lại buồn bã) về Phong Thổ (Đất Phong Thổ vùi chôn tuổi trẻ/ Núi Dào San che khuất tương lai :) - thơ tếu.Thời loạn giặc nó cũng chả phá đình chùa như những cái dự án trùng tu "xuẩn ngốc" hiện nay!

February 2014
S M T W T F S
January 2014March 2014
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28