My Opera is closing 3rd of March

Cụ Sơn Tinh ơi...

Cụ Thánh Tản ơi, con là Đỗ Doãn Hoàng, sinh ngày 1.1.1976, cuống rốn của con đặt ở dưới chân núi Ba Vì, xã Ba Trại, xóm Đô, khi còn đỏ hỏn, ngày nào con cũng trông vời non Tản. Con từng viết "Thư gửi Đức Thánh Tản", tức là gửi cụ đấy, rất thống thiết đăng ở Báo Gia đình xã hội, ngõ hầu cứu ngọn núi. Giờ đây, cuộc chiến bảo vệ Đền Và, nơi được mệnh danh là Đông Cung (cái cung to nhất trong số 300 cung của ngài); Yết Cung (nơi mà ngài cùng chư tướng bàn việc nước, ngài từng làm Vua) của Ngài... đang căng thẳng. Con chỉ biết cầu xin Ngài hãy giúp chúng con bảo vệ quan điểm giữ nguyên vẻ cổ kính, linh thiêng của một di sản kiến trúc, văn hóa, nghệ thuật, tâm linh, nguồn cội... (Đền Và). Thật ra, Đền Và là nơi ngài cai quản, sử dụng, giúp đời, con bảo vệ di sản cho ngài. Con phải ra tay, chỉ bởi vì cõi tiên cõi thánh của Ngài cao vời quá so với cõi tục của chúng con, nên, ngài dẫu thần thông quảng đại, tối tú tối linh, đi mây về gió nhưng ngài chẳng thể lên tiếng để cho Người Phàm Tục nghe thấy những già ngài Phán được. Người ta càng Phàm Tục thì càng khó nghe lời của ngài.
Cho nên, tạm thời, chúng con xin phép lên tiếng bảo vệ di sản quý giá Đền Và. Vẫn biết con nói những điều quá gây "sốc" với nhiều người có quyền lợi và trách nhiệm trong dự án kia chỉ vì con yêu "ngôi nhà" của ngài, không vì một cái gì cả; nhưng con quá gian nan... Con phải nín thở, bí mật, hóa trang, mấy ngày qua, có khi pha ấm trà ra, để 4 tiếng sau mới nhớ ra để uống trà lạnh toát.

Cầu ngài phù hộ. Con biết rõ lúc nào ngài cũng phù hộ đứa bé sinh ra, lớn lên và khi đã sắp già, lúc nào nó cũng hướng về ngọn Ba Vì nơi ngài trị vì. Núi Ba Vì là núi tổ của toàn bộ các cái mạch núi, mạch tâm thức và tín ngưỡng của trời đất nước Việt Nam này.

Hai bài đầu: http://360.yahoo.com/blog-xb1sK8gpbqfp3LIciS_n10k64uZy

Thông tin phản hồi tiếp theo:
http://www.baomoi.com/Home/VanHoa/2009/1/2351417.epi?refer=www.tuoitre.com.vn%2FTianyon%2FIndex.aspx%3FArticleID%3D297861%26ChannelID%3D10

(còn nữa)

Thánh ngài Sơn Tinh ơi, con nghĩ là, may ra, cánh Người Phàm họ nghe lời con và cụ rồi, nghĩa là VTV đã phát bản tin mà con rất tâm huyết kia, và Tuổi trẻ nữa. Con post lên đây để khoe với Quốc dân đồng bào một lần nữa. Con thấy hào hứng, thấy bớt tuyệt vọng rồi, Cụ ạ. Cái này được báo Tuổi trẻ làm rất công phu:

http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=297950&ChannelID=3

Vẫn là báo TếtLại một bài báo Tết: Gặp lại mấy đứa con gái buồn khổ, sầu tủi của tôi...

Comments

Unregistered user Saturday, January 17, 2009 6:13:23 AM

Anonymous writes: Ngài nói rằng : "Thấy con cũng khá, ta mừng. Nhưng con có cách nào đừng để hư hao bất cứ cái gì, dù là tường rào đá ong... thì hay biết mấy..."

Đỗ Doãn Hoàngdodoanhoang Saturday, January 17, 2009 7:32:05 AM

Dạ. Mong cụ chỉ cho con cách hóa thành Thánh Thần, để con làm được cái điều ngài mong muốn kể trên đi ạ. Người phàm trần, tham sân si như con, nỗ lực thế là quá cái tài hèn đức mọn "giời ban cho có thế" rồi ạ.
smile

Unregistered user Tuesday, January 20, 2009 6:09:19 AM

Anonymous writes: http://blog.360.yahoo.com/blog-nRZqqzs1dKL54h381Q4VRdLN?p=91#comments
February 2014
S M T W T F S
January 2014March 2014
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28