My Opera is closing 3rd of March

Cây thốt nốt cô đơn và kiêu hãnh ở vùng Thất Sơn huyền thoại...

Chụp tại huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang, ngày 28/10/2008. Một ngày vừa mưa vừa nắng chết con trâu trắng. Cây thốt nốt thật quyến rũ, quả thốt nốt có hương vị khó quên (tớ đã ăn hết mấy quả). Nhưng cái quan trọng hơn, thốt nốt mang đến cho chúng ta quá nhiều ám ảnh... - tôi sẽ kể chuyện này khi có dịp, đồng chí ạ, giờ thì hơi bị buồn ngủ rồi...

Một góc Thất Sơn huyền bí, nhìn từ đỉnh núi Cấm mát rượi:


Đúng là đứng ở góc nào, cũng thấy thốt nốt cô đơn và kiêu hãnh giữa đồng lúa:





Quả thốt nốt ăn hơi bị ngon. Mụ chủ quán này đã chặt quả này bán cho thằng Hoàng ăn, với giá 2500 đồng/ quả (hắn ăn rất nhiều quả một lúc):




Cái chuyện chim voi nghe tục tĩu và nặng nề "dương khí" quá. Tranh thủ cất đôi bài mới này vào kho blog (2 kỳ)Phú Quốc - Cảm xúc vũ trụ với những chuyến bay thật ngắn...

Comments

Unregistered user Wednesday, October 29, 2008 2:32:16 PM

Anonymous writes: Cảm ơn bạn ! Nhìn cây kiêu hãnh, buồn bã, cô độc, xa vắng... đến nghẹn thở.

Unregistered user Friday, October 31, 2008 1:06:34 AM

Anonymous writes: Ảnh đẹp quá! Nghe nói anh đi Phú Quốc. Post ảnh lên nữa đi anh!
February 2014
S M T W T F S
January 2014March 2014
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28