My Opera is closing 3rd of March

Chụp X-quang cho... vượn!

http://www.laodong.com.vn/Home/xahoi/2007/10/59853.laodong

Lần đầu tiên ở Việt Nam:
Chụp X-quang cho... vượn!
Chú Vượn đang được chụp X- quang

Chuyện xảy ra ngày 14/10/2007. Một con vượn đực quý hiếm (đang đứng trước nguy cơ tuyệt chủng trên toàn thế giới) của Trung tâm cứu hộ thú linh trưởng Cúc Phương được thả trong khu nuôi bán hoang rộng 5 ha của Vườn Quốc gia Cúc Phương (Ninh Bình) đã bị kẻ xấu bắn trọng thương bằng súng quân dụng. Qua 5 tuần điều trị mà cánh tay của chú vượn vẫn chưa thể bình phục; ông Tilo Nadler, Giám đốc dự án đã quyết định đem động vật quý đi chụp X-quang để kiểm tra bên trong cơ thể động vật. Anh Lương Văn Hiến, cán bộ tham gia dự án đã cầm đủ thứ công văn giấy tờ liên lạc với Bệnh viện huyện Nho Quan về việc xin chụp X-quang cho vượn; nhưng phía bệnh viện hốt hoảng trả lời: chúng tôi chỉ được giao chụp chiếu cho người thôi, chứ ai lại làm cho... vượn. Bị từ chối, ông Tilo quá lo lắng, đã cầm rất nhiều tiền ra cầu cạnh Phòng khám đa khoa tư nhân Hoàng Long ở thị trấn Nho Quan. Chiều ngày 14 tháng 10 năm 2007, cá thể vượn bị trọng thương kia đã trở thành con vượn đầu tiên của Việt Nam được chụp X-quang.
Kết quả: chú vị vỡ xương quay sanh bị vỡ bởi loạt đạn chùm của súng chuyên dụng với cự ly rất ngắn chỉ khoảng 4-5 m. Hiện nay, đạn vẫn nằm trong ổ xương, xương bị vỡ và lệch thành nhiều hướng, do vậy động vật vẫn bị đau và cánh tay không cử động được. Có thể sẽ phải đập vỡ góc nối xương quay sanh để lấy đạn ra, có thể không chỉ là một viên đạn đang nằm trong đó. Bệnh tình của vượn rất nghiêm trọng. Nhưng, điều bất ngờ làm ông Tilo Nadler hết sức cảm động là BS Bùi Ngọc Sơn, Chủ nhiệm phòng khám đã từ chối nhận bất cứ khoản “thù lao” nào. Lý do: BS Sơn cảm động trước việc làm của ông Tilo và dự án, “các vị” làm việc vì động vật quý hiếm của Việt Nam. Là người Việt Nam, tôi xin đóng góp một lần chụp X-quang cho vượn.
Câu hỏi đưa ra: không biết công tác an ninh ở Vườn và khu bán hoang dã thế nào mà “thợ săn” có thể hành động táo tợn đến như vậy? Cách đây hai năm, một con vượn quý cũng đã từng biến mất khỏi trung tâm vì lý do tương tự.
Đỗ Doãn Hoàng

Thật thà với chính mình: Ai dám? (Phần cuối)Trái tim Đan-kô của rừng già Giàng-mơ-pho!

Comments

Unregistered user Thursday, October 18, 2007 9:45:32 AM

nguyenthanhbynh writes: Thay nho Cuc Phuong. hehe
February 2014
S M T W T F S
January 2014March 2014
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28