My Opera is closing 3rd of March

Chiếc lá thu phai

Chiếc lá thu phai
Sáng tác: Trịnh Công Sơn
Trình bày: Quang Dũng - Mỹ Linh


Về đây đứng ngồi, đường xa quá ngại
Để lòng theo chút nắng bên ngoài
Mùa xuân quá vội. Mười năm tắm gội
Giật mình ôi chiếc lá thu phai
Người đâu mất người, đời tôi ngốc dại
Tự làm khô héo tôi đây
Chiều hôm thức dậy, ngồi ôm tóc dài
Chập chờn lau trắng trong tay


Về thu xếp lại, ngày trong nếp ngày
Vội vàng thêm những lúc yêu người
Cuồng phong cánh mỏi, về bên núi đợi
Ngậm ngùi ôi đá cũng thương thay
Nằm nghe giữa trời, giòn vang tiếng cười
Điệu kèn ai buốt trong tôi
Mùi hương phấn người, một hôm nhớ lại
Hẹn ngày sau sẽ mua vui.


Kích vào "Play" để nghe bài hát.

Cao nguyên đá và giấc mơ đèn lồng đỏSống cháy mình như lửa

February 2014
S M T W T F S
January 2014March 2014
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28